Thanh niên nước nài với niềm vui tình nguyệ

(Sóng trẻ) - Sinh viên nước nài sang sinh sống và học tập ở Việt Nam ngày càng nhiều và nhiều người trong số rất có lòng nhiệt huyết và đam mê với các hoạt động tình nguyện. Lim – cô bạn sinh viên người Hàn Quốc là một trong số ít những người như vậy.

 
Dưới đây là một số thông tin cơ bản của Lim:

Họ và tên: Kim Hye Lim

Sinh ngày: 28/5/1984

Quê quán: Hàn Quốc

Đến Việt Nam từ năm 2003

Hiện là sinh viên khoa Việt Nam học, trường Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Sở thích: vẽ, đọc sách.

 

Hành trình sang Việt Nam tình nguyện

PV: Duyên số nào đưa chị sang Việt Nam?

Lim: Bố mẹ chị sang Việt Nam làm việc và sau đó sinh sống tại đây luôn, nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông chị cũng sang đây để gần bố mẹ. Lúc đầu chưa quen nhưng bây giờ trải qua 8 năm chị thấy thích khi được sống tại Việt Nam và có lẽ chị sẽ sống ở đây luôn (cười).


PV: Hành trình làm tình nguyện của chị như thế nào?

Lim: Tình cờ một người bạn Hàn quốc rủ chị đi tình nguyện tại Trung tâm bảo trợ Ba Vì. Chị thấy cũng hay, hơn nữa cũng là điều kiện mình giao tiếp với người Việt. Chị rất thích nói chuyện với những trẻ con vì chúng ngộ nghĩnh, đáng yêu và không biết lừa dối ai.


PV: Chị đến với trung tâm ở Ba Vì từ khi nào?

Lim: Cách đây 3 năm. Lúc mới đến bọn trẻ cũng cảm thấy lạ lẫm và khó gần, nhất là với những bé trai. Nhưng sau một thời gian đến chơi, dạy học, tìm hiểu hoàn cảnh của chúng thì chị có thể nói chuyện với tất cả trẻ em trong trung tâm. Đến nay, tất cả mọi người trong trung tâm không còn xa lạ nữa, có chuyện gì vui buồn bọn trẻ đều kể với chị.


PV: Hoạt động của chị tại trung tâm là gì?

Lim: Mỗi tuần vào thứ 7 chị đều đến trung tâm Ba Vì và cả một số trung tâm dạy nghề khác. Gần đây có thêm các sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Sư phạm, Học viện Quan hệ quốc tế.... Hoạt động cũng không có gì, chị và các bạn sinh viên đến dạy học và trò chuyện với bọn trẻ. Mỗi lần đến chị cũng chỉ có vài thùng sữa và bánh kẹo thôi, chị vẫn là sinh viên mà (cười).


PV: Điều gì khiến cho chị ấn tượng nhất khi đến trung tâm?

Lim: Đó chính là hoàn cảnh của các em. Nhiều em gia đình thực sự khó khăn, nhiều em lại phải chịu nhiều nỗi đau quá lớn so với tuổi các em. Chị ấn tượng nhất là em Vinh, mới chỉ hơn 4 tuổi nhưng trông em quá già, lúc nào cũng trầm tư và khó gần. Dường như em phải suy nghĩ điều gì đó, chị đang cố gắng nói chuyện với em, hi vọng sẽ giải toả nỗi khó khăn cho em phần nào.

 
Lời nhắn nhủ nhỏ bé

PV: Chị có suy nghĩ gì sau những lần tới trung tâm?

Lim: Tiếp xúc với các em nhiều chị mới thấy mình may mắn. Chị không phải người giàu có nhưng lại đầy đủ so với nhiều người. Vì vậy cần phải quan tâm tới những người đang cần sự giúp đỡ. Có thể chị không làm được gì nhiều nhưng chỉ cần nghe các em chia sẻ hoàn cảnh của mình và an ủi, động viên xoa dịu để các em hoà nhập với mọi người, vậy là đủ. Vì chị hiểu cảm giác một mình đáng sợ như thế nào…


PV: Và chị sẽ tiếp tục công việc?


Lim: Tất nhiên! Chị sẽ làm hết khả năng của mình. Chị cũng nhận thấy có rất nhiều bạn sinh viên đang quá thờ ơ với những con người khốn khổ. Là thanh niên thì nên đi tình nguyện, nhất là nên giúp đỡ người khuyết tật, người nghèo…bởi họ cần tới chúng ta.


PV: Uớc mơ của chị là gì?

Lim: Chị muốn có nhiều thời gian hoạt động tình nguyện hơn nữa. Đó là việc làm thực sự có ý nghĩa.


PV: Cảm ơn chị đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn. Chúc chị sẽ giúp được thật nhiều trẻ em hơn nữa.

 


Anh Ngọc

Báo Mạng điện tử K.30

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN