Thế hệ giáo viên GenZ đón 20/11 như thế nào?

(Sóng trẻ) - Vào ngày lễ 20/11, mỗi nhà giáo sẽ có những cung bậc cảm xúc khác nhau, đặc biệt là thế hệ giáo viên trẻ GenZ.

Dù thuộc thế hệ Gen Z nhưng các bạn trẻ sinh năm 98, 99, 2000 cũng đã ra trường và có cho mình cơ hội, sự lựa chọn nghề nghiệp riêng. Trong đó không ít người đã quyết định trở thành giáo viên, nối tiếp các thầy cô đi trước trao truyền tri thức cho lớp măng non tương lai.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - ngày hội tri ân cho sự cống hiến của các thế hệ giáo viên với sự nghiệp trồng người. Giáo viên GenZ mang trong mình nhiều cảm xúc, trải nghiệm rất đặc biệt khi mới bước vào nghề và lần đầu được đảm nhiệm cương vị giáo viên - một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý.  

Theo đó, N.T.V - giáo viên trẻ tại Trường Tiểu học Đoàn Kết tâm sự: “2022 là năm đầu tiên mình được đón ngày lễ 20/11 trên cương vị một giáo viên. Đây là cảm xúc thật đặc biệt! Mình nhận được rất nhiều lời chúc ý nghĩa cùng những tấm thiệp rất đáng yêu đến từ các em học sinh. Mọi người hay quan niệm rằng làm nghề giáo vất vả nhưng thực sự được đón nhận tình cảm chân thành như vậy khiến mình vô cùng trân quý và càng yêu nghề hơn".

f7b850b5c403025d5b12.jpeg
Thiệp tay do các em học sinh viết tặng (Ảnh: Yến Nhi)

“Năm nay là năm thứ 2 mình dạy tại trường, thế nhưng bản thân vẫn thấy khá hồi hộp khi đến ngày lễ 20/11. Năm ngoái, mình được các em học sinh chuẩn bị một món quà rất bất ngờ và mình thực sự tò mò không biết năm nay mấy đứa còn sáng tạo đến thế nào nữa”, giáo viên Thu Thuỷ - Trường THPT Lê Lợi chia sẻ.

“Đây là một ngày rất ý nghĩa với mình, năm nay thậm chí còn đặc biệt hơn khi mình đã trở thành thầy giáo thay vì một sinh viên. Mới tham gia công tác giảng dạy năm đầu tiên nên mình vừa cảm thấy bồi hồi nhưng cũng khá lo lắng. Với cá nhân mình, ngày hôm nay như một buổi đánh giá bản thân khi đảm nhiệm vai trò mới. Từng lời chúc, từng tấm thiệp của các em học sinh mang ý nghĩa rất lớn với mình, đó như một lời động viên, cổ vũ để bản thân thêm yêu nghề và chắc chắn hơn về con đường đã lựa chọn" - Thầy giáo N.M.L - Trường THPT Thanh Bình bộc bạch.

Giáo viên luôn là một nghề vô cùng đáng quý trong xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày nhà Giáo Việt Nam, mong rằng những ai đã và đang theo đuổi sự nghiệp trồng người sẽ nhận được thật nhiều lời chúc ý nghĩa. Đặc biệt hơn, đối với thế hệ giáo viên Gen Z sẽ luôn giữ mãi ngọn lửa yêu nghề.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN