(Sóng trẻ) - “Can đảm – Nỗ lực – Tỏa sáng”, ba từ ngắn gọn ấy không chỉ định nghĩa hành trình nghệ thuật của NSƯT Bùi Thu Hương, mà còn là bản tóm tắt trọn vẹn nhất về tinh thần Xiếc Việt. Đằng sau những màn trình diễn thăng hoa trên dây lụa của chị và người bạn đời – NSƯT Thanh Tuấn – là hơn một thập kỷ kiên cường tích tụ từ mồ hôi, tình yêu nghề và sự thấu hiểu đồng điệu. Ở đó, tình yêu đôi lứa không chỉ chắp cánh cho những ước mơ nghệ thuật cất cánh, mà còn thắp lên ngọn lửa nghề rực rỡ để truyền lại cho thế hệ tiếp nối.
Đến xem Xiếc tại Rạp Xiếc Trung Ương, khán giả thường thấy một cặp đôi nghệ sĩ với những tiết mục đu dây đôi rất ăn ý, luôn là điểm nhấn cảm xúc cho cả vở diễn. Đó là cặp vợ chồng NSƯT Thanh Tuấn và NSƯT Thu Hương.Ngắm họ biểu diễn và tương tác trên sân khấu, khán giả không chỉ thấy được kỹ thuật điêu luyện, mà còn rung cảm với từng chuyển động, từng nét mặt, ánh mắt chan chứa họ trao nhau.Trên sân khấu, sự chuyên nghiệp và lòng tin tưởng tuyệt đối vào bạn diễn là triết lý sống còn của nghệ sĩ Xiếc. Không có chỗ cho sự giận dỗi hay cảm xúc cá nhân."Khán giả bỏ tiền xem tiết mục chứ không phải xem tâm trạng của mình", chị Hương khẳng định quan điểm làm nghề. Vậy nên, dù trước đó có giận đến mức "không nhìn nổi mặt nhau" thì cái nắm tay đó vẫn không thay đổi, làm điểm tựa cho họ tỏa sáng.Họ kết thúc tiết mục trong tiếng vỗ tay, reo hò của khán giả.Trên sân khấu, hai anh chị là những người nghệ sĩ tỏa sáng trong từng tiết mục. Nhưng chỉ cần bước xuống cánh gà, họ lại trở về với một vai trò thiêng liêng khác, là bố mẹ của bé Mì 4 tuổi.Khoảnh khắc chị Hương cúi xuống dỗ con hay anh Tuấn bồng bé lên ngay sau buổi diễn, khi không còn tiếng vỗ tay hay ánh đèn sân khấu, chỉ còn lại tình thương mộc mạc, giản dị - đó mới là phần đời thầm lặng mà khán giả hiếm khi thấy được ở những người nghệ sĩ Xiếc.Bé Mì rất hay làm nũng với bố mẹ. Vòng tay ấm áp, quen thuộc này của bố luôn là nơi bé tìm đến đầu tiên.Vừa là điểm tựa vững chãi để bạn diễn, bạn đời tự tin tỏa sáng trên không trung, anh Tuấn giờ đây trở thành điểm tựa bình yên nhất cho chính con trai.Giữa hậu trường còn ngổn ngang đạo cụ, quần áo diễn chưa kịp thay, chị Hương vui vẻ nô đùa cùng con. Bao nhiêu mỏi mệt đều tan biến trong khoảnh khắc ấm áp, đầy nhí nhảnh này.Trừ khi công tác, một ngày của hai nghệ sĩ luôn xoay quanh sân tập Rạp Xiếc Trung Ương. Lịch luyện tập thường là cả sáng, chiều và có những hôm tiết mục hay động tác chưa hoàn thiện, tối họ vẫn sẽ ở lại tập tiếp.Sự chuyên nghiệp của hai nghệ sĩ luôn được thể hiện ở mọi sân khấu: to hay nhỏ, trong nước hay quốc tế, tập luyện hay biểu diễn chính thức, cả hai đều dành ra 100% nỗ lực. “Xiếc buồn cười ở chỗ: những động tác nguy hiểm nhất lại hiếm khi gặp tai nạn, vì lúc đó ai cũng tập trung tuyệt đối. Tai nạn thường xảy ra ở những động tác nhẹ nhàng, vì chỉ một giây nghĩ “không sao đâu” là đã nằm dưới đất rồi.” - Chị Hương tâm sự.Với chị Hương, nghề Xiếc không thể “làm giả ăn thật”, ngày nào cũng phải tập đều đặn. Chỉ cần nghỉ vài ngày là xương khớp cứng lại, không theo kịp những động tác khó.Không chỉ miệt mài tự rèn luyện, anh Tuấn và chị Hương còn là những người truyền nghề đầy nhiệt huyết. Chị Hương chia sẻ, bản thân được trưởng thành dưới sự dìu dắt của thế hệ trước, nên việc hỗ trợ và chuyển giao kinh nghiệm cho lớp trẻ là trách nhiệm. Đây là cách chị tiếp nối truyền thống nghề, đồng thời gìn giữ chất lượng nghề cho đội ngũ kế cận. Hiện tại, chị đang đi học thêm để sau này có đủ kiến thức, tự tin đứng lớp truyền nghề.Bé Mì mới 4 tuổi nhưng đã quen với nhịp sinh hoạt của Liên đoàn, thường xuyên có mặt ở các buổi tập của bố mẹ. Không giống với cha mẹ từng ngăn mình đến với Xiếc, chị Hương rất mong bé Mì sẽ nối nghiệp bố mẹ: “Anh chị là người trong nghề nên hiểu rõ và bọn chị hạnh phúc với nghề. Nếu một ngày chị không còn đứng trên sân khấu, được chứng kiến con mình tỏa sáng thì đó sẽ là niềm hạnh phúc lớn”.Dù là trên sàn tập căng thẳng hay hậu trường đông đúc và bận rộn, "gia đình nhỏ" này luôn tìm thấy cách riêng để tạo ra thế giới của mình. Những khoảng nghỉ hiếm hoi, dù ngắn ngủi, cũng trở thành một góc trời bình yên và thoải mái tuyệt đối. Ở Rạp Xiếc Trung Ương, không có ekip hay thợ trang điểm, mọi khâu chuẩn bị từ lớn tới nhỏ đều do nghệ sĩ tự tay thực hiện. Sự chủ động ấy không chỉ cho thấy tinh thần tự lực bền bỉ của người làm Xiếc, mà còn gửi gắm sự trân trọng dành cho từng khoảnh khắc bước lên sân khấu. Chị Hương sẽ tham gia múa phụ họa cho tiết mục đu nón ở đầu buổi diễn. Đã thay sẵn đồ diễn, tận dụng từng giây để rèn luyện sức dẻo, ánh mắt người phụ nữ của sân khấu và của gia đình vẫn luôn hướng về hai người quan trọng nhất đời.
Người bạn đời của chị cũng vậy. Sau cánh gà, ánh mắt anh Tuấn luôn hướng về vợ, về những đồng nghiệp đang hăng say cống hiến. Trong Liên đoàn Xiếc Việt Nam hay bất cứ đoàn Xiếc nào, sự tương trợ giữa những nghệ sĩ luôn là tôn chỉ. Anh Tuấn, bên cạnh thực hiện tiết mục của chính mình, còn là người âm thầm góp sức vào sự thành công cho những màn trình diễn ngoạn mục khác của đồng nghiệp. Hai người bạn diễn, bạn đời cùng hồi hộp chờ khoảnh khắc ánh đèn sân khấu tôn lên những động tác, những biểu cảm họ đã nỗ lực tập luyện.Ở một góc, em bé Mì ngồi ngoan chờ đợi. Hình ảnh này rất quen thuộc không chỉ với gia đình anh Tuấn, chị Hương mà còn với rất nhiều cặp vợ chồng “bén duyên” từ Rạp. Những đứa trẻ “lớn lên sau cánh gà” luôn hiểu cho sự bận rộn, vất vả của bố mẹ. Từ nơi chốn của mồ hôi, nỗ lực và sự nghiêm khắc khi tập luyện, họ bước tới phía ánh đèn rực rỡ, nâng đỡ nhau bay lên không trung, cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn nhất. Mỗi khoảnh khắc tỏa sáng của “cặp đôi vàng”, ngoài những khán giả đang lấp lánh ánh mắt chờ đón, còn có gia đình, đồng nghiệp âm thầm mà chuyên chú dõi theo.Và đó cũng là động lực to lớn để mỗi nghệ sĩ, dù trải qua bao khó khăn, vẫn quyết tâm bám trụ, dâng hiến cho nghề Xiếc.
(Sóng Trẻ) - Bước vào năm học 2026 - 2027, tân sinh viên cần sớm hoàn thiện thủ tục cư trú, đồng thời chủ động quản lý tài chính để tiết kiệm 30% chi phí và nhanh chóng thích nghi với môi trường đại học.
(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.