(Sóng trẻ) - Nhóm họa sĩ Sắc lụa Việt trưng bày 40 bức tranh làm bằng lụa tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền đến hết ngày 14/8.
Trước đây, “Hương Lụa Tháng 6 - Hà Nội và Duyên Lụa” đã được tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm “Hương Lụa Tháng 8” là lần tiếp theo với mục đích lan toả 40 bức tranh với 4 đề tài riêng biệt, bút pháp, phong cách khác nhau của 4 họa sĩ: Nguyễn Thị Thiền, Tạ Hùng Việt, Đỗ Thu Hương và Hoàng Quốc Tuấn.
“Hương lụa tháng 8” như thoang thoảng hơi thở mùa thu và tiết trời trong trẻo, mang nhiều cảm xúc lãng mạn của “Nhóm Sắc lụa Việt” ấp ủ theo năm tháng, hướng đến những thành tựu trong sáng tác. Các hoạ sĩ đã gắn kết tạo nên nét độc đáo và giá trị của các hoạ sĩ chuyên sáng tác về dòng tranh lụa. Họ góp phần phát huy, giữ gìn và đóng góp vào “Làng Lụa Việt” nước nhà cùng vươn xa thế giới.
Hoạ sĩ Tạ Hùng Việt khát khao gửi gắm tình cảm con người Việt Nam thông qua các bức tranh lụa. Anh muốn khám phá những nét đẹp quan tâm và trìu mến trong gia đình. Đó là lý do 4 bức tranh “Cô gái đang yêu” ra đời với bút pháp mộc mạc, khuôn mặt vui tươi, nét mày rạng ngời. (Ảnh: Tú Trinh)“Sáng tác nghệ thuật là tình yêu, là sự cân bằng cuộc sống” - hoạ sĩ Nguyễn Thị Thiền bộc bạch. Bức tranh “Chợ Xuân Tiên Yên” góp phần thể hiện đề tài về quê hương Quảng Ninh của nữ hoạ sĩ. Cô yêu làn gió mùi biển khi chiều về, yêu mặt biển thẫm xanh khi nắng trải, yêu dáng núi trầm mặc mênh mông, yêu những người dân chài lam lũ và đôn hậu. (Ảnh: Tú Trinh)Tác phẩm “Về miền xa” bộc lộ tâm hồn với những tương tư, dằn vặt và khắc khoải của hoạ sĩ Hoàng Quốc Tuấn. Anh cảm thông trước số phận của những người phụ nữ nên gửi gắm lòng mình vào suy tư của cô gái đương độ xuân thì. (Ảnh: Tú Trinh)Lấy cảm hứng từ những chuyến đi, từ hơi thở cuộc sống, hoạ sĩ Đỗ Thu Hương đã khắc hoạ nên 2 bức tranh “Những đứa trẻ khốn khổ”. Cô bày tỏ thái độ thương xót những đứa trẻ không đủ quần áo ấm để mặc và không có những bữa ăn no trên miền núi Tây Bắc. (Ảnh: Tú Trinh)Hoạ sĩ Đỗ Thu Hương chia sẻ: “Tôi chọn đề tài chủ yếu là người phụ nữ bởi vì hình ảnh thiên tính nữ chỉ là hình ảnh chung nhưng lại xuyên suốt với đủ các lứa tuổi mà tôi chiêm nghiệm được trong cuộc sống. Bên cạnh đó, tôi đặc biệt thích vẽ những bộ trang phục của người dân tộc. Tôi thích nếp sống mộc mạc, giản dị của họ.” (Ảnh: Tú Trinh)
Nhóm “Sắc lụa Việt” hoà nhập vào “Làng Lụa Việt” lan tỏa đến các nhà sưu tập, những công chúng yêu thích hội hoạ về lụa. Mục đích cốt yếu là tiếp nối, phát triển tranh lụa - nghệ thuật được xem là vốn quý của hội hoạ Việt Nam.
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.