(Sóng trẻ) - Từ ngày 10/10/2021 - 2/1/2022, Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) phối hợp với Lương Art Space ra mắt triển lãm điêu khắc đá "Biến chuyển | Transforming", quy tụ 35 tác phẩm xuất sắc với ý tưởng đa dạng và những thông điệp ý nghĩa.
Chuỗi hoạt động nghệ thuật "Biến chuyển | Transforming" khởi nguồn từ Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình - nơi có làng nghề truyền thống đá lâu đời. Các nghệ sĩ đã sử dụng thuần túy chất liệu đá để từ đó biến hóa những mảng miếng, màu sắc, hình khối, sáng tạo tác phẩm theo phong cách thể hiện, cá tính nghệ thuật khác nhau, đồng thời phá vỡ xu hướng chọn chất liệu quen thuộc, tạo nên sân chơi đa dạng hóa ý tưởng và thể hiện tính đương đại trên chất liệu của mọi thời đại.
Triển lãm là sự kiện tổng kết chuỗi hoạt động lưu trú - sáng tác - trưng bày các tác phẩm điêu khắc đá, giới thiệu tới công chúng 35 tác phẩm của 9 nghệ sĩ điêu khắc tên tuổi: Đào Châu Hải, Lê Thị Hiền, Khổng Đỗ Tuyền, Lê Lạng Lương, Lương Văn Việt, Trần An, Thái Nhật Minh, Lương Trịnh, và Đào Tân.
Từ khắc tới tạc, từ những nét chạm trên đá tới những phù điêu, lịch sử nghệ thuật điêu khắc đá đã xuất hiện lâu đời cùng những nền văn minh cổ đại. Có lẽ vì thế, những dấu tích nghệ thuật luôn được lưu giữ ở những thể khối đá trường tồn với thời gian. Theo dòng chảy đó, điêu khắc đá đã trở nên tinh luyện, tinh tế, và biến chuyển dần dần về từng mạch chảy của mỗi cá nhân.
Các tác phẩm điêu khắc đá đặc sắc tại triển lãm "Biến chuyển | Transforming" - (Ảnh: Vy Anh).
Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:
Triển lãm “Biến chuyển” là thành quả chọn lọc của chuỗi hoạt động lưu trú, sáng tác hơn 1 tháng tại xưởng đá ở Ninh Vân, Ninh Bình của 9 tác giả. - Ảnh: Vy Anh.
"Biến chuyển | Transforming" là triển lãm với góc nhìn uyển chuyển từ truyền thống tới hiện đại qua 35 tác phẩm, là thành quả chọn lọc của trại sáng tác này. "Sự tiếp biến nghệ thuật của "Biến chuyển" mang tâm tư của nhóm các nghệ sĩ điêu khắc - luôn hướng về quê hương, cội nguồn - nơi biết bao thế hệ nghệ nhân tinh hoa đã tạo ra nhiều công trình kiến trúc, nghệ thuật được lưu giữ trên khắp mọi miền đất nước." - Giám tuyển Khổng Đỗ Tuyền chia sẻ. - Ảnh: Vy Anh.
Với nữ khắc gia Lê Thi Hiền, chị vẫn say mê những khối hình học cơ bản và cách những khối hình này kết hợp với nhau tạo nên các chuyển động và đối thoại mới. Loạt tác phẩm Trượt của chị tạo nên những biến tấu và chuyển động ngầm gợi mở cho rung động và câu chuyện sắp được hé lộ. - Ảnh: Vy Anh.
Những khố đá đen mạnh mẽ dứt khoát của Đào Châu Hải và Khổng Đỗ Tuyền dưới ánh sáng tự nhiên ban ngày và sự chuyển biến ánh sáng nhân tạo vào chiều tối tạo nên hiệu ứng đầy thi vị và trữ tình. - Ảnh: Vy Anh.
“Tôi đi xem triển lãm nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi xem triển lãm về đá. Qua những bàn tay của các tác giả, tôi thấy các tác phẩm khá là sinh động. Quá choáng ngợp, hóa ra mình còn nhiều điều chưa biết về đá” - Bác Lan (Hà Nội) một khách tham quan chia sẻ. - Ảnh: Vy Anh.
Ông Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận định: “Điêu khắc đương đại Việt Nam sẽ tiếp tục khác, càng khác lại càng hay, và bản thân mỗi tác giả cùng đang đặt ra những thách thức cho chính mình. Khi tôi cảm nhận những “tiếng nói” mới của các bạn qua những tác phẩm lần này, thì chính các bạn đang tạo nên nguồn năng lượng nuôi dưỡng niềm hy vọng về điêu khắc đương đại Việt Nam". - Ảnh: Vy Anh.
"Song song trong hành trình với Biến chuyển, các nghệ sĩ đã vượt qua nhiều cung bậc Hỉ, Nộ, Ái, Ố, các tác phẩm nghệ thuật chính là sự đúc kết và phản chiếu cuối cùng của chặng đường đó", nhà điêu khắc Đỗ Tường Linh bày tỏ. - Ảnh: Vy Anh
Triển lãm điêu khắc đá “Biến chuyển” mở cửa tự do tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội từ nay đến hết ngày 2/1/2022. Để phòng chống dịch Covid-19, khi đến tham quan triển lãm, người dân cần tuân thủ nguyên tác 5K và thực hiện khai báo y tế đầy đủ. - Ảnh: Vy Anh.
(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.