(Sóng trẻ) - Từ sáng sớm 30/4, hàng nghìn người dân từ mọi miền Tổ quốc và du khách quốc tế đã xếp hàng dài vào thăm lăng Bác nhân dịp kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là địa điểm thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách mọi miền đất nước đổ về để bày tỏ lòng thành kính với vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước. (Ảnh: Khánh Nhi)Ngay từ sớm, rất đông người dân đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình xếp hàng vào thăm Lăng Bác. (Ảnh: Khánh Nhi)Mặc dù thời tiết hơi nắng nóng nhưng không có hiện tượng chen lấn, xô đẩy diễn ra. Người dân tích cực hợp tác đi theo chỉ dẫn của lực lượng chức năng để vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lê Châu)Bà Lương (78 tuổi) bày tỏ: “Trải qua 49 năm, bà chưa bao giờ quên giây phút Bắc - Nam sum họp, đất nước hòa bình. Lâu lâu bà lại ra lăng Bác xem lễ thượng cờ một lần. Vào những dịp lễ như thế này thì có phần đông hơn mọi ngày”. (Ảnh: Hà Linh)Bạn Nguyễn Bảo Linh (Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ:“Mình cảm thấy vô cùng hân hoan, hạnh phúc khi được có mặt ở lăng Bác từ rất sớm và chứng kiến lễ thượng cờ thiêng liêng”. (Ảnh: Lê Châu)Bạn Nguyễn Quang Bình (Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ niềm tự hào: “Mình cảm thấy xúc động trước hình ảnh dòng người tới lăng Bác với sự trang nghiêm, háo hức trong ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: Lê Châu)Có những vị khách đã không quản đường xá xa xôi từ miền Nam ra thăm Lăng Bác. Mọi người đều chọn tà áo dài truyền thống, thiêng liêng để mặc trong ngày lễ trọng đại này của đất nước. (Ảnh: Lê Châu)Ngày 30/4 là một dịp để tưởng nhớ về những người đi trước, những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do cho dân tộc. Có người mãi mãi ra đi, có người may mắn quay về và ngày hôm nay chính là dịp để bày tỏ lòng tri ân công lao của cha ông ta. (Ảnh: Khánh Nhi)
(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.