Bùng nổ cảm xúc cùng đêm nhạc ma mị "Halloween 2025: Ouroboros"
(Sóng trẻ) - Tối 31/10, đêm nhạc hội "Halloween 2025: Ouroboros" chính thức diễn ra, mang đến bầu không khí ma mị, kinh dị đậm chất Halloween nhưng cũng đầy cảm xúc cho các sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
“Halloween 2025: Ouroboros” là sự kiện thường niên của Khoa Quan hệ quốc tế. Chương trình được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Khoa cùng Đoàn trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Ban Giám đốc Học viện.
Đêm nhạc hội có sự góp mặt của PGS,TS. Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS,TS. Nguyễn Ngọc Oanh, Trưởng Khoa Quan hệ quốc tế; cùng nhiều giảng viên và đông đảo các bạn tân sinh viên của Khoa nói riêng và Học viện nói chung.
Phát biểu khai mạc đêm nhạc hội, PGS,TS. Nguyễn Ngọc Oanh nhấn mạnh: “Để duy trì 21 năm tổ chức liên tiếp là kết quả của sự nỗ lực không ngừng từ các thầy cô Khoa Quan hệ quốc tế, cùng tinh thần sáng tạo và nhiệt huyết của các bạn sinh viên. Sự kiện Halloween là sự giao thoa độc đáo giữa văn hoá quốc tế và văn hoá Việt Nam, tạo nên một lễ hội đặc sắc, mang đậm dấu ấn riêng của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền”.
Lễ hội năm nay gồm hai phần chính: chuỗi sự kiện ngoài trời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, hạn chế nhựa dùng một lần và đêm nhạc hội "Halloween 2025: Ouroboros". Bên cạnh đó là hoạt động đồng hành “Marcescere” diễn ra từ 20-24/10, kết hợp cùng khu vực Photobooth được thiết kế theo chủ đề “lễ hội ma”, mang đến không gian check-in độc đáo để khán giả tham quan và lưu giữ những kỷ niệm.
Trong lần trở lại này, BTC sử dụng hình ảnh “Ouroboros” hay “rắn tự ăn đuôi” làm biểu tượng cho sự kiện. Đây là hình ảnh xuất hiện nhiều trong các nền văn hoá cổ đại, mang hàm ý về vòng lặp vĩnh cửu và một khởi đầu mới.
Vở kịch “Huyết trảo” mở màn sự kiện kể về hành trình sa ngã của Hồng Điệp - cô đào tài hoa tại gánh hát Thời Đại sau khi bị Trân Đài chiếm mất vị thế. Câu chuyện phơi bày hậu quả của tham vọng và lòng đố kỵ khi không được kiểm soát sẽ dẫn đến mọi sai lầm và đau khổ. Qua đó, BTC đã truyền tải một thông điệp nhân văn sâu sắc: “Chỉ khi con người làm chủ được bản thân, biết buông bỏ dục vọng và thù hận thì sự khổ đau và dằn vặt mới kết thúc. Khi ấy, một hành trình mới có thể mở ra với lòng trắc ẩn về tình yêu thương”.
Bên cạnh các phân cảnh kịch, chương trình đan xen những tiết mục nghệ thuật sống động, mang đến cho khán giả một lễ hội Halloween đậm chất rùng rợn, hấp dẫn và chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ.
Hội trường Học viện trở nên sôi động và nhiều cảm xúc hơn với sự góp mặt của nghệ sĩ khách mời Phùng Khánh Linh và Lezii. Cả hai đã mang đến những màn trình diễn cuốn hút, khuấy động toàn bộ khán phòng.
Đặc biệt, nghệ sĩ xiếc Đỗ Minh Đức để lại ấn tượng mạnh mẽ với tiết mục xiếc trăn độc đáo. Màn biểu diễn lần đầu tiên xuất hiện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã khiến khán giả vô cùng phấn khích và thán phục.
Bạn Đỗ Tú Quyên - tân sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Sự kiện Halloween lần này mang đến cho mình nhiều cảm xúc, từ sợ hãi đến bất ngờ và sự sôi động khi các nghệ sĩ biểu diễn. Đặc biệt, vở kịch ‘Huyết Trảo’ đã để lại cho mình ấn tượng sâu sắc”.
Với những tiết mục đặc sắc, cùng sự xuất hiện của dàn khách mời, đêm nhạc "Halloween 2025: Ouroboros" đã diễn ra trọn vẹn và đầy cảm xúc.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
