Độc đáo 'phiên chợ' săn đồ cũ trên đường phố Seoul
(Sóng trẻ) - Dịp cuối tuần, hàng trăm nghìn người bắt đầu những cuộc săn lùng kho báu ngay giữa lòng thủ đô Seoul. Người dân địa phương lẫn khách du lịch đều tới đây để tìm kiếm những món hời, từ quần áo, đồng hồ, đồ trang sức,… có tuổi đời hàng thập kỷ.
Quy mô của nơi diễn ra hoạt động vô cùng rộng lớn. Đó là khu chợ đồ cũ tự phát ngoài trời trải dài dọc theo 5,6 km đường phố tại thủ đô Hàn Quốc, tương đương khoảng 30 dãy nhà cùng nhiều tuyến phố nhỏ và ngõ hẻm. Khu chợ thường hoạt động mỗi cuối tuần. Tuy nhiên, đối với những người đi săn món hời, Chủ nhật là ngày nhộn nhịp nhất, khi lượng người bán đổ ra đông đảo nhất.
Hàng hóa được bày biện tràn lan từ các cửa tiệm ra tận vỉa hè và các đảo giao thông. Tại đây, quần áo, dụng cụ nhà bếp, đồ công nghệ, hay thậm chí là cả các sản phẩm dưỡng da và nước hoa, từ hàng mới tinh đến đồ cũ rích, được chất thành từng đống để các thợ săn kho báu thoải mái tìm kiếm. Thậm chí, nhiều vị khách quen đã lập các nhóm trò chuyện trực tuyến để chia sẻ những món đồ mà mình khám phá được với người khác.
Khu chợ này bắt nguồn từ khu phố Sinseol-dong, cũng là nơi hoạt động của Chợ đồ cổ Dân gian Seoul (Seoul Folk Flea Market), rộng hơn 5.000 mét vuông với 868 gian hàng. Nơi đây từng là một trường học trước khi được thành phố quy hoạch thành chợ vào năm 2008 nhằm bố trí chỗ kinh doanh cho các tiểu thương phải di dời từ một khu vực khác của Seoul trong quá trình thực hiện dự án trùng tu đô thị.
Sau đó, Chợ đồ cổ dân gian Seoul bắt đầu tổ chức hoạt động kinh doanh ngoài trời vào các ngày Chủ nhật. Nhận thấy lượng khách lớn đổ về đây, người bán ở các con phố lân cận cũng nhanh chóng tự dựng lên những sạp hàng vỉa hè.
Ông Changhoon Han hiện đang là chủ một tiệm đồ cũ nằm ở rìa khu chợ đường phố tại Sinseol-dong. Hàng hóa được trưng bày tại đây vô cùng đa dạng, từ đồng hồ, các tác phẩm nghệ thuật, tượng điêu khắc, biển báo trên nóc xe taxi, cho đến cả thuốc lá.
Khu chợ này còn níu chân du khách ghé thăm bởi sự niềm nở của người bán. Ông Si Hwa Lee, đã đều đặn ghé thăm khu chợ trời này vào mỗi Chủ nhật 10 năm qua. “Cảm giác tìm thấy món đồ bất ngờ mỗi tuần mang lại sự thỏa mãn và niềm phấn khích tột độ”, ông Lee chia sẻ.
Có thể thấy, những món đồ mà các tiểu thương bày bán đã thể hiện trọn vẹn tinh thần dân dã của phiên chợ Chủ nhật tại Seoul, như chiếc thuốc lá điện tử dùng một lần, cái chảo chiên trứng, hay cây rìu khổng lồ. Chính sự lộn xộn và ngẫu hứng của những gian hàng ấy đã làm nên nét văn hóa Chủ nhật chỉ có ở Seoul mà không nơi đâu tìm thấy được.
Nguồn: CNN


-1756651692.png)