Hòa nhạc “Âm Vang Tuổi Trẻ” - Hồn xưa trong sắc mới
(Sóng trẻ) - Vừa qua, chương trình hòa nhạc “Âm Vang Tuổi Trẻ” được tổ chức tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam do tập thể lớp hòa tấu Cải lương thực hiện. Sự kiện thu hút đông đảo khán giả đến tham dự, bao gồm giảng viên, sinh viên cùng người thân, bạn bè của các nghệ sĩ biểu diễn.
Buổi hòa nhạc mang chủ đề “Âm vang tuổi trẻ”, do thầy và trò lớp Trung cấp Hòa tấu Cải lương thực hiện, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 69 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Toàn bộ chương trình được dàn dựng công phu dưới sự hướng dẫn của các giảng viên phụ trách: ThS, NSƯT. Vũ Thị Việt Hồng; ThS. Vũ Diệu Thảo; ThS. Lê Đức Dũng; ThS. Đoàn Quang Trung; ThS. Nguyễn Hải Đăng và Giảng viên Bùi Thanh Thủy.
Mở đầu chương trình là hòa tấu liên khúc: “Khốc Hoàng Thiên - Lý Ngựa Ô - Cây Trúc Xinh - Lý Kéo Chài” được biểu diễn bởi tập thể lớp trung cấp hòa tấu Cải lương đã mang đến bầu không khí náo nhiệt cho cả khán phòng. Đây là một trong những tiết mục công phu và tốn nhiều thời gian chuẩn bị nhất của chương trình. Phía sau thành công ấn tượng ấy là sự đồng hành, hỗ trợ tận tâm của các giảng viên, thạc sĩ trong Khoa và Học viện, cùng với nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể lớp Hòa tấu Cải lương.

Sau tiết mục mở đầu, TS, NSND. Nguyễn Thị Hoa Đăng - Phó trưởng khoa Âm nhạc truyền thống có đôi lời phát biểu về chương trình: “Kế thừa tinh hoa âm nhạc của cha ông, ban Chủ nhiệm Khoa Âm nhạc truyền thống chủ trương tổ chức các chương trình biểu diễn thường niên của các lớp học. Đây chính là bước khởi đầu quan trọng của những nghệ sĩ trong tương lai”.
Chương trình được chia thành hai chặng, mở đầu chương I mang tên “Ký Ức Tháng Tư” gồm 8 tiết mục biểu diễn đặc sắc. Nổi bật trong số đó là các tiết mục như hòa tấu “Mẹ Yêu Con Mashup Nàng Thơ Xứ Huế” được thể hiện bằng nhiều loại nhạc cụ dân tộc như đàn T’rưng, đàn Tranh, đàn Nguyệt, sáo trúc… mang đến những thanh âm đậm đà bản sắc truyền thống.
Không khí khán phòng trở nên sôi động và đầy ấn tượng khi nhóm Thanh Đồng mang đến tiết mục “Hầu Đồng: Chầu Năm Suối Lân”. Đây là một hoạt động tín ngưỡng dân gian được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, thể hiện tinh thần yêu nước, sự hòa hợp và sáng tạo văn hóa của người Việt qua nhiều thế hệ.

Tiếp nối mạch cảm xúc từ Chặng I, Chặng II của chương trình mang tên “Âm Vang Tuổi Trẻ” đưa khán giả đến với những tiết mục đa dạng và phong phú về thể loại. Từ hòa tấu cải lương, hòa tấu “Ký Ức Đỏ”, đến những phần trình diễn kết hợp giữa nhạc cụ truyền thống và hơi thở hiện đại, mỗi tiết mục đều mang đậm dấu ấn riêng.

Đặc biệt, phần hòa tấu “Trống Cơm” do tốp đàn Tỳ Bà thể hiện đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người xem. Những giai điệu thân thuộc, mộc mạc được ngân vang từ những tiếng đàn, tiếng sáo du dương nhưng đầy hoài niệm của bản nhạc dân gian quen thuộc gợi lại ký ức tuổi thơ, đặc biệt đối với thế hệ 8x – những người từng lớn lên cùng âm thanh của những làn điệu dân ca.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình tập luyện, bạn Nhạc Linh - Lớp trưởng lớp Hòa tấu Cải lương bày tỏ: “Khó khăn lớn nhất là việc sắp xếp thời gian, vì mọi người đều bận học thêm nên để cả lớp tập trung luyện tập không hề dễ dàng. Tuy vậy, chính những buổi tối ở lại muộn, dù mệt nhưng vẫn đầy tiếng cười, đã trở thành những kỷ niệm khó quên. Sau buổi diễn, mình thực sự xúc động và tự hào khi chứng kiến thành quả của cả tập thể. Đây không chỉ là sân khấu để thể hiện bản thân, mà còn là nơi giúp bọn mình tích lũy những bài học quý giá cho con đường nghệ thuật phía trước.”

Bạn Hồng Ngọc - khán giả tham dự buổi hòa nhạc vui vẻ chia sẻ: “Buổi hòa nhạc hôm nay khiến mình vô cùng ấn tượng. Những màn biểu diễn thể hiện rõ sự tâm huyết và kỹ thuật vững vàng trong từng tiết mục. Lúc đầu mình nghĩ sẽ toàn là những bản nhạc cổ truyền khó tiếp cận, nhưng các bạn đã mang đến cách thể hiện rất mới và cuốn hút”.

Khép lại chặng II cũng như toàn bộ chương trình, tập thể lớp Hòa tấu Cải lương cùng nhau mang đến bản hòa tấu “Đi Giữa Trời Rực Rỡ” – một cái kết trọn vẹn và rực sáng. Giai điệu sôi động cùng tràng pháo tay vang dội từ khán phòng đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ, khẳng định sự thành công của chương trình.