Khắc họa thế giới bằng ánh sáng và bóng tối trong sơn mài tại triển lãm “Hội hè miên man”
(Sóng trẻ) - Chiều 24/3, triển lãm “Hội hè miên man” chính thức khai mạc tại Art30 Gallery (phường Cửa Nam, Hà Nội). Sự kiện đem đến góc nhìn nghịch lý thị giác trong sơn mài, nơi ánh sáng và bóng tối luôn song hành.
Mượn tiêu đề cuốn hồi ký “A Moveable Feast” của Hemingway, triển lãm miêu tả về sức sống của chất liệu nghệ thuật: sơn mài sẽ luôn là một “Hội hè miên man” trong dòng chảy hội họa truyền thống của người Việt. Đến với triển lãm, khách tham quan được chiêm ngưỡng 2 thế giới thị giác của họa sĩ Phi Oanh Oanh và Nguyễn Tuấn Cường.
Phát biểu khai mạc, họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường chia sẻ: “Điểm khác biệt ở tác phẩm của tôi là màu sắc được cảm nhận thông qua chất liệu, không phải bằng vật liệu. Các vật liệu thường thấy trong sơn mài như vỏ trai, vỏ trứng, vỏ sò được tiết chế tối đa, nhường chỗ cho chất liệu chính là các lớp sơn phủ lên nhau. Tôi tập trung vào quá trình mài sơn, một quá trình đơn điệu của sơn mài truyền thống nhưng chứa đựng nhiều giá trị bền vững”.
Triển lãm được lấy cảm hứng từ đặc tính của sơn mài: trong những lớp sơn phủ, hình ảnh sẽ luôn dao động giữa bóng tối và ánh sáng. Từ đó, những tác phẩm của 2 họa sĩ cho thấy hướng tiếp cận khác nhau của hội họa sơn mài trong nghệ thuật đương đại. Thế giới trong tranh của Phi Phi Oanh hiện ra rõ ràng và tươi sáng, trái ngược là tranh của Nguyễn Tuấn Cường với một không gian huyền ảo của bóng tối.

Những thế giới thị giác này có thể được hiểu như 2 mặt của cùng một đời sống: các hoạt động trong đời sống sinh hoạt, lễ nghi hiện diện trong đời thực và trong miền ký ức. Đó cũng là nhịp chuyển động của “Hội hè miên man”: nhịp hội hè với những khoảnh khắc rực rỡ của đời sống bên ngoài, và nhịp miên man với những khoảng lặng suy tư bên trong.
Bên cạnh đó, nhà sưu tập Phạm Quang Ngọc - nhà sáng lập Art30 Gallery nhận thấy nét riêng biệt trong tranh của các họa sĩ là tính đương đại. Các bức tranh tận dụng đặc tính của sơn ta như độ trong, phẳng, bóng và chiều sâu, kết hợp với nền 2 lớp kính để tạo sự liên kết. Từ đó, tác phẩm gợi cảm giác sống động từ cấu trúc vật liệu, không đơn thuần ở lớp bề mặt.
Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng yêu nghệ thuật cả trong lẫn ngoài nước. Bà Marjo Koponen (75 tuổi, du khách đến từ Phần Lan) bày tỏ: “Tôi đặc biệt ấn tượng với chất liệu của các tác phẩm tại triển lãm, đó chính là chất liệu đậm chất truyền thống của Việt Nam. Tại đây, khi được chiêm ngưỡng nhiều phong cách khác nhau, tôi thích tranh trừu tượng nhất. Bởi những tác phẩm đó vừa sống động, vừa thể hiện được chiều sâu nội tâm của tác giả”.
Triển lãm “Hội hè miên man” góp phần mang đến góc nhìn mới về sơn mài trong nghệ thuật đương đại. Để tạo không gian trải nghiệm cho công chúng tiếp cận và cảm nhận, triển lãm sẽ tiếp tục mở cửa tự do từ ngày 24/3 - 19/4.


-1756651692.png)