Khi mình lướt qua nhau…

(Sóng trẻ) - Kí ức về anh trong em đã ngủ quên, nhưng tưởng như chỉ cần một góc phố, một con đường hay đơn giản là một món ăn mình thích thoáng qua cũng đủ khiến dòng cảm xúc về anh lại được dịp chảy mạnh mẽ, ồn ào thổn thức không ngừng.  Vậy mà, hôm nay mình lướt qua nhau…

Khi mình lướt qua nhau, em bắt gặp ánh mắt quen thuộc ngày nào nhìn em đắm đuối, khóe miệng cười tươi khi em làm trò, đôi tay rộng lớn ôm trọn em vào lòng. Giờ đây, em đủ hiểu đôi mắt ấy, nụ cười ấy, vòng tay ấy không còn dành cho em. 

Khi mình lướt qua nhau, em bần thần đứng lặng người nhìn anh, hi vọng anh nhìn em như một người bạn từng quen, nhưng anh đâu có thấy gì nài vầng hào quang đang đi bên cạnh anh, át đi tất cả.

1a525406e_2560296388177212689.jpg
Mình lướt qua nhau (ảnh minh họa Internet)

Khi mình lướt qua nhau, em vẫn thấy anh tràn trề nhựa sống, còn em, em tưởng chừng như mình đang héo đi từng ngày một vì nỗi nhớ quay quắt. Vì “cái tôi” em đã nhốt chặt trong lòng để yêu anh hết mình, giờ đây đang cựa lòng vì em chỉ là người thất bại.

Ngày hôm nay, một mình em lững thững trên con đường quen thuộc. Con xe đạp cọc cạch của em cứ xoay từng vòng yên ả. Những con phố mình từng đi qua, những kỉ niệm cứ tràn về. Em không hiểu nổi, không hiểu hết và không muốn để đi tới tận cùng của kết thúc.

Khi yêu, ai cũng mường tượng cho mình một kết thúc có hậu, em không ước sẽ là nàng công chúa được sánh vai bên chàng hoàng tử, bởi em biết em chỉ là một cô Lọ Lem không có phép thần của bà tiên nào giúp đỡ, em chỉ ước một điều nhỏ bé: Mỗi ngày mình chở nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch, hay đổi gió vi vu phố phường Hà Nội bằng con “Camry hai bánh” của anh. Thế thôi! Chỉ vậy thôi! 

Cuộc sống vẫn cứ mãi là cuộc sống, không thể trách được cuộc sống vốn dĩ quá đắng, mà trách bản thân mình không có cơ may được hưởng một phép nhiệm màu nào. Em không trách anh phũ phàng, không trách anh vô tâm, em chỉ trách mình không may mắn, trách cuộc sống không công bằng với em.

Nhưng có lẽ lướt qua cuộc đời anh, đó chính là bất công ngọt ngào nhất trong đời em!

Hà Triệu
Báo mạng điện tử K31

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN