Không hẹn hò, vẫn “nhộn nhịp” ngày lễ độc thân 11/11
(Sóng trẻ) - Không còn là ngày buồn của những người cô đơn, ngày lễ độc thân 11/11 đang được nhiều bạn trẻ tận dụng để vui chơi, mua sắm, gặp gỡ bạn bè hay đơn giản là dành thời gian cho chính mình.
Vào dịp lễ độc thân 11/11, các quán cà phê trên phố Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội), thường rộn ràng hơn bình thường. Khách ghé đến vừa nhâm nhi đồ uống, vừa tìm khoảng lặng để trò chuyện, đọc sách hay lắng nghe âm nhạc. Giữa không gian ấy, Nguyễn Hoàng Nam (20 tuổi, Hà Nam), sinh viên Nhạc viện Hà Nội, dành cho mình vài giờ thư thả bên đàn piano, thưởng thức ngày lễ theo cách riêng.
“Mình thích cảm giác được chìm vào âm nhạc, thỏa sức với đam mê mà vẫn có người xung quanh lắng nghe. Không gian như vậy khiến mình cảm thấy ấm áp, không hề thấy cô đơn hay lạc lõng trong những dịp như này”, Nam chia sẻ.
Trong khi Nam tìm thấy niềm vui từ âm nhạc, Phạm Minh Phương (21 tuổi, Hà Nội), sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, lại lựa chọn một ngày ở Quảng Ninh, đi bộ, ngắm núi, hòa mình cùng thiên nhiên. “Đi bộ, ngắm cảnh giữa ruộng bậc thang khiến mình thấy thư thái. Mình muốn dành ngày này để thư giãn, suy ngẫm về những kế hoạch sắp tới và nạp lại năng lượng sau những áp lực thường nhật”, Phương nói.
Nhiều người cũng tận dụng mạng xã hội để mở rộng kết nối trong dịp này. Thấy một bài viết rủ đi chơi nhân ngày lễ độc thân trên Threads, Vũ Đào Minh Tú (22 tuổi, Hà Nội) quyết định tham gia buổi gặp gỡ.
Ở quán cà phê nhỏ, Tú cùng những người chưa từng quen, trò chuyện và chia sẻ: “Mình thấy bài viết và quyết định thử tham gia, coi như một trải nghiệm mới. Lúc đầu ai cũng ngại ngùng, nhưng sau vài trò đố vui, mọi người nhanh chóng cởi mở, cảm giác thoải mái như thể đã quen nhau từ trước”.
Theo các chuyên gia tâm lý, việc người trẻ tận hưởng ngày lễ độc thân theo hướng tích cực - gặp gỡ, giao lưu hoặc đơn giản là tự thưởng cho bản thân phản ánh một thay đổi đáng chú ý trong quan niệm sống hiện đại.
Tiến sĩ Vũ Thị Phương, Trưởng khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, nhận định đây là một biểu hiện của lối sống hiện đại - nơi tự do cá nhân và sự tự chủ được đặt lên hàng đầu. “Xu hướng này giúp người trẻ tăng khả năng tự chủ, phát triển kỹ năng tự quản lý, tự chăm sóc bản thân, giải tỏa căng thẳng và tận hưởng cuộc sống một cách lành mạnh và bền vững”, bà Phương nhấn mạnh.
Dù lựa chọn ở một mình, gặp gỡ bạn bè hay thử điều mới, những người trẻ đang biến ngày lễ độc thân thành dịp tận hưởng và thấu hiểu chính mình. Không còn là câu chuyện “thiếu đôi”, ngày này là cách họ tận hưởng cuộc sống, yêu bản thân và tìm niềm vui theo cách riêng.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
