(Sóng trẻ) - Ngày 6/8 (9/7 Âm lịch), hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã về tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc (Long Biên, Hà Nội).
Rất đông người dân, phật tử tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc. (Ảnh: Nguyễn Liễu)
Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày lễ quan trọng của Phật giáo, được tổ chức vào Rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, ở nhiều địa phương trên cả nước. Đây là dịp để những người con tỏ lòng thành kính, báo đáp công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ. Vì vậy, cứ mỗi mùa Vu Lan tới, mọi người thường dành thời gian viếng thăm mộ của người đã khuất, đi lễ chùa cầu bình an; sum họp cùng gia đình;...
Như mọi năm, Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc vẫn là điểm đến thu hút nhiều Phật tử trên cả nước, từ người già đến trẻ nhỏ, tất cả đều tựu về trong ngày lễ lớn với một lòng thành kính trang nghiêm.
Nhiều thanh niên tình nguyện đứng tại cổng Thiền viện để giúp gắn hoa cho các Phật tử cũng như hướng dẫn các Phật tử tham dự buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Liễu)Thời tiết mưa ẩm không ngăn được dòng người đổ về Thiện viện. Các phật tử ngồi chật kín tại địa điểm làm lễ. (Ảnh: Nguyễn Liễu)Nhiều người khác cũng lựa chọn cho mình một chỗ ngồi trong khuôn viên Thiền viện để theo dõi buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Liễu)Có những em bé dù còn rất nhỏ đã được cha mẹ dắt theo tham dự. (Ảnh: Nguyễn Liễu)Mỗi Phật tử khi đến dự đại lễ đều sẽ được cài một bông hồng trên ngực trái. Nghi thức cài hoa hồng luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lễ Vu Lan. Bông hồng màu đỏ dành cho những người may mắn còn cha mẹ, như một lời nhắc nhở người con phải biết trân trọng và hiếu thuận với cha mẹ khi còn có cơ hội. Bông hồng trắng dành cho những ai không còn cha mẹ trên đời, với ý nghĩa mong muốn con người phải sống thật tốt để người ra đi cảm thấy thanh thản, yên lòng. (Ảnh: Nguyễn Liễu)Buổi lễ bắt đầu từ 9h với 12 nghi thức ý nghĩa. (Ảnh: Nguyễn Liễu)Những người tu sĩ không cài hoa hồng đỏ hoặc trắng tượng trưng cho cha mẹ hiện tiền, mà thay vào đó là một bông hồng vàng, bởi người còn cho cha mẹ rộng hơn, cao cả hơn, đó là tất cả chúng sinh. (Ảnh: Nguyễn Liễu)Tiết mục văn nghệ cảm xúc về mẹ được trình diễn bởi NSƯT Hoàng Tùng. (Ảnh: Nguyễn Liễu)Các Phật tử lắng nghe bài diễn đọc cảm xúc về ý nghĩa cài hoa hồng. (Ảnh: Nguyễn Liễu)Những giọt nước mắt xúc động trên khuôn mặt của nhiều người. (Ảnh: Nguyễn Liễu)Các Phật tử chăm chú hành lễ Văn tụng Vu Lan. (Ảnh: Nguyễn Liễu)Một người phụ nữ tóc đã bạc màu với bông hồng trắng trên ngực đã không kìm nổi những giọt nước mắt trong tiếng kinh Vu Lan khi nhớ đến bậc sinh thành đã khuất của mình . (Ảnh: Nguyễn Liễu)Lần đầu tiên tham dự lễ vu lan tại Thiền viện, cô Hiền (Yên Phụ, Hà Nội) xúc động chia sẻ: “Tôi cảm thấy đây là một dịp ý nghĩa và rất quan trọng đối với mỗi người, là cơ hội để chúng ta hướng về cội nguồn, nhớ về công lao to lớn của cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Năm nay tham dự lễ, tôi cầu mong cho gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an.” (Ảnh: Nguyễn Liễu)Vượt quãng đường dài 20km đến dự lễ Vu lan báo hiếu, bạn Trần Ngọc Minh Anh ( sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền) bật khóc khi nhắc đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ." Bố tôi đang ốm và một mình mẹ tôi đang chăm bố ở quê. Cứ nghĩ về gia đình tôi lại cảm thấy có lỗi vì mình chưa làm được gì cho cha mẹ. Tôi mong sao bố của tôi sẽ sớm khoẻ lại và sống thật hạnh phúc cùng cả gia đình”. (Ảnh: Nguyễn Liễu)Kết thúc buổi lễ, các Phật tử cùng dùng cơm chay. (Ảnh: Nguyễn Liễu)Các em nhỏ hào hứng khi cùng bố mẹ đi lễ. (Ảnh: Nguyễn Liễu)Những suất cơm được Thiền viện chuẩn bị và phát tặng miễn phí. (Ảnh: Nguyễn Liễu)Nhiều người nán lại chụp hình kỷ niệm. (Ảnh: Nguyễn Liễu)
“Vu Lan đến bao trái tim thổn thức/ Vu Lan về hoa đạo nở thơm lừng”. Mùa Vu Lan tới cho chúng ta cơ hội để nhìn nhận lại lòng mình, để nhắc nhở bản thân giữ cho tròn chữ “Hiếu” với bậc sinh thành, chẳng cần điều gì cao sang, hào nhoáng, chỉ cần sự chân thành và thấu hiểu là đủ. Đại lễ Vu Lan tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc đã kết thúc, nhưng sâu trong tim mỗi người dự lễ chắc chắn vẫn còn vang vọng những lời thuyết giảng về Vu Lan, những đoạn cảm niệm thổn thức, tiếng Kinh Vu Lan báo hiếu… Để sau này, mỗi người lại thêm lòng tôn kính, hiếu thuận, yêu thương cha mẹ của mình.
(Sóng trẻ) - Theo quyết định số 590/QĐ-CTN Chủ tịch nước ký ngày 25/6/2024, quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.
(Sóng trẻ) - Hoạt động diễn ra vào ngày 6/6, nhằm tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo ngành báo chí - truyền thông tại các đơn vị.
(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024). Trong tim mỗi người dân đều mang một cảm xúc bồi hồi khó tả.