"Lơ lửng" trong không gian nghệ thuật

(Sóng Trẻ) - Tối 14/12, tại L’Espace - Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm "Không gian và những mảnh vỡ của không gian" của hai nữ nghệ sỹ Vũ Kim Thư và Nguyễn Oanh Phi Phi. Buổi khai mạc đã thu hút được đông đảo sự chú ý của giới nghệ sỹ cũng như công chúng yêu nghệ thuật tại Hà Nội.


Buổi khai mạc được bắt đầu bởi lời giới thiệu chung của Giám đốc Trung tâm Văn hoá Pháp tại Hà Nội về triển lãm và hai nữ tác giả. Vũ Kim Thư và Nguyễn Oanh Phi Phi vốn là đôi bạn thân từ trước. Bằng sự tương đồng trong việc khám phá chất liệu, quy trình thể hiện ý tưởng, lối tiếp cận không gian, hai người đã cùng làm nên buổi triển lãm với những tác phẩm nghệ thuật hài hoà, đặc sắc.

1f236f0c9_6541110459_05a6fee090.jpg

Đến với buổi triển lãm, khán giả có thể trải nghiệm việc di chuyển, thích nghi, tái thích nghi và ổn định qua các tác phẩm của Vũ Kim Thư. Đó là những “bản đồ thị giác” về không gian đô thị với nét mực tàu loằng nằng trên nền giấy xuyến chỉ - chất liệu truyền thống thường dùng để viết chữ nho. Một loạt các hình vẽ, ký hiệu lặp đi lặp lại thể hiện những mảnh vỡ và các không gian kiến trúc qua trí nhớ. Những bức vẽ đen trắng được dựng hình thang nổi, hay mô hình ba chiều đặt trong khung kính lơ lửng đã tạo nên hiệu ứng không gian sống động.

Bên cạnh đó là những không gian mang tính chất thiền định trong tác phẩm của Nguyễn Oanh Phi Phi. Đó là những bức sơn mài với sắc nâu vàng trầm ấm thể hiện những nơi thân thiết như bậu cửa sổ, thềm cửa, hay những địa điểm ý nghĩa như nhà thờ… hay những không gian tưởng tượng, những từ định nghĩa bản thân tại các địa điểm này. Điều đặc biệt là khi thay đổi góc nhìn, người xem có thể thấy hai chiều không gian khác biệt. Đó là hai phía không gian của cánh cửa ra vào, hay bên trong – bên nài một thánh đường, bên này- bên kia hàng rào… Mỗi tác phẩm được treo lên như một ẩn dụ về một màn hình hay một chiếc cửa sổ, một lăng kính mà qua đó ta có thể nhìn được mối tương quan phong cảnh, cảm nhận được đứng trong ngay chính không gian đó.

db9788401_6541109573_dc157d770a.jpg

Buổi triển lãm đã mở ra một không gian đa chiều với cả những mảnh vỡ và những nét thiền định qua các tác phẩm sáng tạo của Kim Thư và Phi Phi. Đó cũng là một lời gợi mở thúc đẩy sự khám phá, sáng tạo không ngừng của các nghệ sỹ và công chúng yêu nghệ thuật.

Triển lãm còn kéo dài tới hết hết ngày 23/1/2012 tại Trung tâm Văn hoá Pháp tại Hà Nội (24, Tràng Tiền, Hà Nội).

Nguyễn Thu Trang
Lớp Báo mạng điện tử K.29


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN