(Sóng trẻ) - Sau hiệu ứng từ chương trình truyền hình thực tế, Bản Liền (Lào Cai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ vẻ đẹp nguyên sơ và nhịp sống chậm rãi. Cùng theo chân chị Vàng Thị Cân, một phụ nữ Tày làm du lịch cộng đồng, để cảm nhận trọn vẹn một ngày lao động và sinh hoạt mộc mạc giữa núi rừng Tây Bắc.
Không ồn ào, náo nhiệt, điều giữ chân du khách tại Bản Liền chính là những trải nghiệm nguyên bản: nhịp sống chậm rãi, những nếp nhà sàn đơn sơ và những hoạt động thường ngày được người dân chia sẻ một cách tự nhiên, gần gũi.
Chị Vàng Thị Cân thức dậy từ khoảng 5 giờ 30 - 6 giờ sáng. Công việc đầu tiên trong ngày là nhóm bếp, chuẩn bị bữa sáng nóng hổi cho gia đình và các du khách lưu trú tại homestay. (Ảnh: Yến Trang)
Ở xã Bản Liền, chợ phiên chỉ họp vào sáng sớm thứ Năm. Vì vậy, sau khi đưa các con tới trường, chị Cân cũng như người dân trong xã sẽ tranh thủ đến chợ trong ngày này. (Ảnh: Yến Trang)
Về nhà, chị Cân lại tất bật với những công việc nhà nông: hôm thì chặt cọ lợp mái, hôm lại đào sắn, bẻ măng hay cho gia súc trong nhà ăn… Những tàu lá cọ được buộc chặt và kéo từ trên đồi xuống để lợp mái cho chòi. Mỗi mái nhà như vậy phải 7-8 năm mới cần thay lại. (Ảnh: Yến Trang)
Ngoài lợp mái, lá cọ còn được tận dụng để làm chổi. Chị Cân tự tay xếp, buộc các tàu lá, tạo ra chiếc chổi ngay trên đồi cọ. Những cây chổi này sẽ được dùng để quét dọn các khu chuồng nuôi gia súc, gia cầm. (Ảnh: Yến Trang)Điểm đặc biệt tại Bản Liền là du khách được trực tiếp "xắn tay" tham gia vào các hoạt động thường ngày, cùng lao động và trải nghiệm cuộc sống như một người bản địa thực thụ. (Ảnh: Yến Trang)
Tại Bản Liền, thu hoạch chính của người dân đến từ việc thu hoạch và bán các loại trà như hồng trà, trà Shan Tuyết,... Ngoài ra, họ còn canh tác quế, một sản phẩm đặc trưng của vùng núi (Ảnh: Yến Trang)
Từng búp trà Shan Tuyết được chị Cân chọn lựa cẩn thận. Chỉ những búp non đạt chuẩn “một tôm, hai lá” mới được giữ lại để đảm bảo chất lượng tinh tuý nhất cho sản phẩm. (Ảnh: Yến Trang)
Vẻ đẹp tinh khôi của những bông hoa trà trắng muốt nở giữa núi rừng Tây Bắc. (Ảnh: Yến Trang)
Du lịch cộng đồng mở ra một hướng đi mới cho người dân. Giờ đây, họ có thể tự tin dẫn du khách đi khắp muôn nơi, tự tin giới thiệu, chia sẻ những câu chuyện về ngôi nhà, về bản làng của mình. (Ảnh: Yến Trang) Lên đồi hái trà cũng là hoạt động trải nghiệm đặc trưng của Bản Liền, được nhiều du khách yêu thích. (Ảnh: Yến Trang)
Khi chiều xuống, gian bếp lửa đỏ hồng trở thành nơi ấm áp nhất. Tiếng cười nói rộn rã của chủ và khách xua tan đi cái lạnh của miền núi cao. (Ảnh: Thu Huyền) Hàng ngày, cả gia đình sẽ luôn cùng nhau vào bếp. (Ảnh: Yến Trang)
Mâm cơm tối đậm đà phong vị người Tày với các món đặc sản: chả sắn, rau dớn xào, canh mầm đá, cơm lam và thịt lợn rừng. (Ảnh: Yến Trang)Không chỉ gia đình chị Cân, còn rất nhiều hộ gia đình khác tại Bản Liền cũng đang nỗ lực làm du lịch cộng đồng. Chính sự thân thiện, cách tiếp đón chân chất và mộc mạc, chân tình của người dân đã tạo cho du khách cảm nhận được sự gần gũi và ấm áp khi ghé thăm. (Ảnh: Yến Trang)
Dù còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất, người dân Bản Liền vẫn kiên trì gìn giữ và giới thiệu văn hóa Tày một cách chân thực nhất. Từ những trải nghiệm đời thường đến các câu chuyện bên bếp lửa, mọi khoảnh khắc tại Bản Liền đều toát lên vẻ đẹp dung dị nhưng đầy bản sắc. Đó là cách người Tày nơi đây đang làm du lịch: không chỉ làm dịch vụ, mà là sẻ chia cuộc sống.
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.