Ngõ nhỏ - dễ thấy, dễ gần nhưng sống khó

(Sóng trẻ) - Những con ngõ hẹp và sâu là đặc trưng của khu phố cổ Hà Nội. Con ngõ vừa là lối đi, vừa là hiên nhà, là nơi sinh hoạt chung của hàng chục hộ gia đình.

Theo quan sát của phóng viên, dọc các tuyến phố Lương Văn Can, Hàng Đào, Hàng Chiếu,... ghi nhận hàng loạt ngõ nhỏ, hẻm sâu nằm lọt thỏm. Hầu hết những ngõ nhỏ tại đây đều được thiết kế theo một mô típ chung, vẻ ngoài rất nhỏ nhưng đi sâu bên trong lại là một “hệ thống” các ngôi nhà hình ống xếp chồng. 

Theo lời một vài người dân sinh sống trên phố Hàng Chiếu, Hàng Gai, phố cổ hiện nay không còn nhiều người gốc Hà Nội. Người dân sống trong ngõ phần lớn là người đi thuê. Một số nhà được tận dụng làm kho chứa cho các cửa hàng lân cận, một số để kinh doanh quán cà phê, tiệm xăm, mát-xa, cắt tóc, gội đầu,… 

Con ngõ tối tăm, chật chội và sâu hun hút chỉ đủ một người đi. (Ảnh: Chu Thắng)
Con ngõ tối tăm, chật chội và sâu hun hút chỉ đủ một người đi. (Ảnh: Chu Thắng)
Tường ẩm mốc, tróc sơn tại một ngôi nhà trong con ngõ nhỏ. (Ảnh: Chu Thắng)
Tường ẩm mốc, tróc sơn tại một ngôi nhà trong con ngõ nhỏ. (Ảnh: Chu Thắng)
Những hộp công tơ điện xếp sát nhau, bên trên là hệ thống dây điện chằng chịt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện. (Ảnh: Chu Thắng)
Những hộp công tơ điện xếp sát nhau, bên trên là hệ thống dây điện chằng chịt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện. (Ảnh: Chu Thắng)

Chiều rộng của những con ngõ này vào khoảng 50 - 60 cm, chỉ vừa đủ cho một người đi lại. Mỗi lượt người ra vào ngõ đều phải lom khom luồn lách, cúi đầu mới có thể di chuyển. Các khu dân cư ở đây hầu hết đã xuống cấp, tường phủ rêu phong, ẩm mốc, lớp sơn bong tróc để lộ những mảng xi măng xám xịt. 

Bà Nguyễn Thị Oanh (55 tuổi, tiểu thương trên phố Lương Văn Can), tâm sự: "Gia đình em dâu tôi sống ở cuối ngõ này, căn nhà chỉ vỏn vẹn 30m² nhưng đến 4, 5 người chen chúc. Khu này chia thành 3 tầng nhà, mỗi tầng có 4, 5 hộ. Ban đầu, ngõ này có khoảng vài chục hộ, sau này người mất, người di cư để lại nhiều nhà hoang”.

Không gian bên ngoài căn nhà của bà Oanh được tận dùng tối đa, vừa làm nhà bếp, vừa làm “phòng tiếp khách”. (Ảnh: Chu Thắng)
Không gian bên ngoài căn nhà của bà Oanh được tận dùng tối đa, vừa làm nhà bếp, vừa làm “phòng tiếp khách”. (Ảnh: Chu Thắng)

Bà Oanh cho biết, đối với những nơi có không gian chật hẹp như vậy, giếng trời trở thành nơi duy nhất ánh sáng rọi vào, đây cũng là chỗ sinh hoạt cộng đồng với tổ hợp nhà vệ sinh, nhà kho, nhà để xe. Khu nhà tắm và nhà vệ sinh chung chẳng khác nào chiếc “hộp” bê tông, bên ngoài gắn thêm cánh cửa bằng mái tôn tạm bợ. 

Mặc dù đã sống 45 năm trong con ngõ nhỏ, bà Khánh Tường (66 tuổi), tổ trưởng của một tổ dân phố trên phố Tràng Thi vẫn không tránh khỏi cảm thấy bất tiện. “Mỗi khi nhà nào có việc gấp hoặc sáng ra đi làm phải xếp hàng mới dắt xe ra được. Đặc biệt, khi trong ngõ có người đau ốm đi cấp cứu hoặc cháy nổ thì công tác cứu hộ cũng không hề dễ dàng”, bà cho biết.

Thậm chí, có những ngôi nhà diện tích chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, không đủ không gian đặt thêm chiếc giường hay mua thêm quạt tránh nóng. Cũng vì chật chội, nhiều hộ gia đình đông người phải thay phiên nhau ngủ, người thì nằm trong nhà, người phải ra ngồi vỉa hè chờ đến lượt.

Chỉ có một nhà vệ sinh và một nhà tắm cho hàng chục hộ gia đình dùng chung. (Ảnh: Chu Thắng)
Chỉ có một nhà vệ sinh và một nhà tắm cho hàng chục hộ gia đình dùng chung. (Ảnh: Chu Thắng)
Khoảng sân chung được sử dụng làm nơi phơi đồ. (Ảnh: Chu Thắng)
Khoảng sân chung được sử dụng làm nơi phơi đồ. (Ảnh: Chu Thắng)

Được biết vào năm 2013, đề án giãn dân phố cổ từng được thành phố Hà Nội phê duyệt với mục tiêu giảm mật độ dân cư khu phố cổ từ 823 người/ha năm 2010 xuống còn 500 người/ha vào năm 2020. Tuy nhiên đến nay, đề án gần như rơi vào tình trạng bế tắc với hàng loạt vướng mắc về chính sách đền bù, tái định cư, duy trì sinh kế cho người dân,... 

Một phần nguyên nhân do người dân thuộc diện giãn dân không chịu rời xa phố cổ, một phần do khu chung cư tái định cư phục vụ cho việc giãn dân rơi vào cảnh hoang phế, xuống cấp. Theo tìm hiểu, để phục vụ đề án giãn dân phố cổ giai đoạn II, thành phố Hà Nội đã xây dựng 5 toà nhà chung cư với quy mô nghìn căn hộ từ 2012 trên vị trí 30ha "đất vàng" bám mặt đường Lý Sơn (Thượng Thanh, Long Biên). Dự án hoàn thành từ nhiều năm nay nhưng không có người ở khiến nhiều hạng mục xuống cấp, nhếch nhác.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN