Người dân “đổ xô” check-in tòa nhà “Hàm Cá Mập” trước khi bị phá dỡ
(Sóng trẻ) – Thông tin về việc phá dỡ tòa nhà “Hàm Cá Mập” tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm trước ngày 30/4/2025 đang thu hút sự quan tâm lớn của người dân thủ đô. Những ngày gần đây, khu vực này trở nên nhộn nhịp hơn khi nhiều người tranh thủ check-in, lưu giữ kỷ niệm với công trình biểu tượng trước khi nó biến mất.
Chiều 20/3, theo ghi nhận của phóng viên Sóng Trẻ, đông đảo người dân, từ giới trẻ đến những người trung niên, lớn tuổi, đã đổ về quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Hầu hết mọi người đến đây với mong muốn chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng bên tòa nhà gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi công trình mang tính biểu tượng này sắp bị dỡ bỏ.



Hải Sơn (28 tuổi) bồi hồi chia sẻ: “Bản thân mình tuy không phải người Hà Nội gốc nhưng cũng đã sinh sống và làm việc ở Hà Nội hơn 10 năm, mình vẫn luôn nghĩ ‘Hàm Cá Mập’ là một biểu tượng đặc biệt trong khu phố cổ. Dù không gian nơi đây sẽ khang trang, hiện đại hơn, mình vẫn khá buồn khi công trình bị phá dỡ”.

Đối với nhiều người, công trình không chỉ là kiến trúc đặc trưng mà còn là điểm hẹn quen thuộc. Linh Hà (27 tuổi) chia sẻ: “Khi tới Bờ Hồ, chúng mình thường hẹn nhau ở ‘Hàm Cá Mập’. Điều đó cho thấy tòa nhà đã trở thành biểu tượng không thể thay thế trong tiềm thức người dân”.
Không chỉ có người Hà Nội, nhiều cư dân sinh sống tại các tỉnh lân cận cũng sẵn sàng đi hàng chục cây số đến công trình này để có được những tấm ảnh lưu giữ kỷ niệm.
Bà Nguyễn Thị Thanh (55 tuổi, sinh sống tại Vĩnh Phúc) bày tỏ: "Tôi không phải người Hà Nội, nhưng khi nghe tin tòa nhà sắp bị phá dỡ, tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối. Dù sau này quảng trường có thể khang trang hơn, nhưng không gì có thể đẹp bằng những ký ức đã gắn bó với nơi đây".

Bên cạnh sự tiếc nuối, nhiều người cũng ủng hộ quyết định này. Hiện nay, dù nằm ở trung tâm Thủ đô, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có diện tích khá nhỏ, khiến khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt khi diễn ra các sự kiện lớn. Vì thế, người dân cũng hy vọng sẽ được nhìn thấy một diện mạo mới của quảng trường.
Nguyên Hạnh (21 tuổi) cho biết: “Khi nghe tin tòa nhà sẽ bị gỡ bỏ, tôi cảm thấy như một phần tuổi thơ cũng theo đó mà mất đi, vì nơi này gắn liền với nhiều kỷ niệm. Tuy nhiên, tôi tin Nhà nước sẽ có kế hoạch cải tạo hợp lý. Tôi cũng hy vọng nhìn thấy những thay đổi tích cực của quảng trường trong tương lai”.
Đồng quan điểm với Nguyên Hạnh, Bích Nhâm (43 tuổi) cũng mong chờ một hình ảnh mới ở khu vực giữa lòng Thủ đô: “Tôi hy vọng sau khi toà nhà phá dỡ, đường sá sẽ rộng rãi hơn, người dân có thể thoải mái đi lại, cũng như sẽ có một không gian đủ rộng để tổ chức các sự kiện văn hoá, nghệ thuật”.

Tòa nhà Trung tâm thương mại số 7 Đinh Tiên Hoàng, thường được gọi là tòa nhà “Hàm Cá Mập”, do Tổng công ty Vận tải Hà Nội quản lý. Công trình được xây dựng từ năm 1991-1993 và là một trong những kiến trúc hiện đại tại phía Bắc hồ Hoàn Kiếm. Tòa nhà cao 6 tầng, mặt sàn khoảng 390 m2, hiện là nơi tọa lạc của nhiều thương hiệu nhà hàng, quán cà phê lớn. Từ những ngày đầu khánh thành, “Hàm Cá Mập” đã vấp phải nhiều tranh cãi. Giới chuyên gia khi ấy cho rằng tòa nhà này có lối kiến trúc thô kệch, phá vỡ quy hoạch cảnh quan xung quanh Hồ Hoàn Kiếm.
Tuy nhiên, theo thời gian, tòa nhà đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của người dân thủ đô, trở thành địa điểm check-in yêu thích của nhiều bạn trẻ khi đặt chân đến Hà Nội. Thông tin tòa nhà bị phá dỡ đã gây nhiều tiếc nuối nhưng cũng để lại những hy vọng về một diện mạo khang trang và mới mẻ hơn cho khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Trước đó, đại diện UBND TP Hà Nội cho biết sẽ yêu cầu các sở, ngành liên quan lên phương án phá dỡ tòa nhà “Hàm Cá Mập” trước ngày 30/4/2025, đồng thời di dời 12 trụ sở cơ quan và 35 hộ dân để xây dựng quảng trường, công viên đặc biệt rộng 2,1 ha phía Đông Hồ Gươm. Thành phố kỳ vọng dự án cải tạo quảng trường và công viên sẽ hoàn thành trước dịp lễ Quốc khánh. |