Người Mông rộn ràng đón Tết


(Sóng Trẻ) - Vào khoảng cuối tháng 11 âm lịch, khi hoa đào hoa mận nở trắng rừng cũng là lúc đồng bào dân tộc Mông tưng bừng chuẩn bị để đón tết truyền thống của mình.

Sau những ngày tháng lao động vất vả, vào cuối tháng 11 âm lịch, đồng bào dân tộc Mông ở các vùng cao Tây Bắc có một thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị đón tết. Tết chính thức bắt đầu từ 30/11 âm lịch và kéo dài khoảng 15 ngày. 

Từ tối 30, họ bắt đầu chuẩn bị các thứ để đến đêm 30 bắt đầu làm thủ tục cúng ma. Người ta thường cúng một con lợn sống và một con gà sống. Đây là phong tục truyền thống có từ lâu đời của dân tộc Mông.Và điều đặc biệt trong tết của họ thì  không đón giao thừa như người Kinh mà tiếng gà gáy đầu tiên của sáng sớm mùng 1 là mốc đánh dấu một năm mới bắt đầu.

Trong dịp tết của đồng bào nơi đây, ba thứ không thể thiếu đó là thịt, rượu và bánh dày. Trong ngày tết nhất thiết mỗi nhà phải có một mâm bánh dày được làm từ những hạt nếp nương do chính tay người Mông làm ra.

906409a21_anh_1_2.jpg

Bánh dày của người Mông

Trong dịp tết, họ tổ chức rất nhiều trò chơi dân gian để bà con có thế vui chơi thoải mái sau một năm làm việc vất vả. Chính vì vậy, những người đi học hoặc đi làm xa quê rất háo hức được trở về quê sum họp trong dịp tết truyền thống này. Bạn Sùng Y Mai dân tộc Mông đang học ở trường phổ thông dân tộc nội trú Hòa Bình chia sẻ: “ Năm nào trường em cũng tạo điều kiện cho chúng em nghỉ học khoảng một tuần để về đón tết truyền thống của dân tộc mình.Tết của dân tộc Mông rất tưng bừng với các trò chơi truyền thống, chính vì vậy mà em rất hào hứng mỗi khi tết đến”.

Các trò chơi truyền thống của đồng bào dân tộc nơi đây rất đa dạng như: Chơi ném pao, múa khèn, bắn nỏ, đua ngựa,…các trò chơi này giúp lưu giữ lại những nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt nam nói chung và của người Mông nói riêng.

906409a21_anh_2_3.jpg

Múa khèn uyển chuyển để thu hút bạn tình

906409a21_anh_3.jpg

Các cô gái Mông duyên dáng trong các điệu múa

906409a21_anh_4_2.jpg

Trò chơi ném pao truyền thống của người Mông

Xem các trò chơi của người Mông khiến tôi bồi hồi nhớ về những câu thơ làm nên bản sắc của những con người nơi đây-những con người mộc mạc, giản dị như chính những câu thơ chất chứa đầy tình cảm yêu thương:

“ Anh ném pao
Em không bắt
Em không yêu
Qủa pao rơi rồi…”

Hay câu hát: 
“Nào em có tình, nào anh có tình thì đừng để pao rơi xuống đất
Qủa pao a ném, quả pao em ném đem cả lòng mình cho nhau.
Mắt không rời mắt, tay không ngừng tay, mà bao lời đã nói…”.

Phương lan
Phát thanh k31
(Ảnh:internet)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. 

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN