Những hộp sữa chan chứa tình người

(Sóng trẻ) - Đều đặn hàng tuần, chương trình trao tặng sữa cho các bệnh nhân ở viện K2, K3 đã bước sang tuần thứ 92. Những hộp sữa nghĩa tình là món quà giúp các bệnh nhân chống chọi với căn bệnh quái ác là bệnh ung thư.

Chủ dự án “Chương trình 200 hộp sữa tặng cho bệnh nhân K2, K3” là cô Trần Thị Nhung, hiện đang là giáo viên trường THCS Giáp Bát. Gắn bó với chương trình, cô Nhung cũng như thành viên luôn dốc tâm, dốc lòng duy trì và phát triển chương trình, đó là “duyên nghiệp” mà cô vẫn hay nói. Chương trình theo đó mà vẫn duy trì thực hiện đều đặn hàng tuần, gắn bó với những bệnh nhân hiểm nghèo và có hoàn cảnh sống khó khăn. Tại đây, không chỉ có các bệnh nhân lớn tuổi mà còn cả các bé sơ sinh, các em nhỏ, các bạn thanh niên tuổi còn xanh, những người trẻ cũng đã phải gồng mình chiến đấu với căn bệnh ung thư ấy.

50959bd91_10665345_474584336028807_1428941980035248059_n.jpg
Các thành viên của chương trình trao quà cho các bệnh nhân

Cô vận động, quyên góp ủng hộ từ những người bạn bè, người thân và từ những người có lòng hảo tâm thông qua mạng xã hội, với nickname quen thuộc Nhung GB. Chương trình ngày càng phát triển, từ 200 hộp sữa mỗi tuần lên 300 rồi 400 hộp sữa. Con số những hộp sữa hàng tuần càng tăng dần lên nhờ sự cố gắng của những ngời thực hiện cùng với đó là những đóng góp của những tấm lòng hảo tâm, mong muốn chia sẻ tới những bệnh nhân. Bởi vậy mà niềm vui và niềm hạnh phúc của những người thực hiện chương trình cũng theo đó nhân lên và tiếp thêm cho họ niềm tin, sức mạnh để phát triển chương trình. Cô Nhung chia sẻ: “Thế mới thấy khi cần phát huy sức mạnh tập thể để mang yêu thương gắn kết cộng đồng thì các thành viên luôn nỗ lực làm việc trách nhiệm hơn lúc nào hết”.

50959bd91_11011442_474584219362152_3582755586838664595_n.jpg
Bức ảnh kỷ niệm của “Chương trình 200 hộp sữa tặng cho bệnh nhân K2, K3”

"Cho đi là nhận lại"

Có thể 4 hộp sữa với mỗi bệnh nhân không phải con số lớn, không phải thứ gì quá giá trị nhưng giá trị nằm ở tấm lòng thảo thơm của những con người có tấm lòng nhân ái, nghĩa tình. Vì họ luôn tin “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, rằng “cho đi là nhận lại”.

50959bd91_11160006_474584422695465_5599722576260679024_n.jpg
Chương trình luôn nhận được sự chào đón và niềm vui từ bệnh nhân

Bạn Linh - một tình nguyện viên từng tham gia chương trình chia sẻ: “Đầu tiên thì phải nói là đây thực sự là một chương trình có ý nghĩa. Lúc mới đến tớ thấy rất bất ngờ trước sự nhiệt tình của cô Nhung và những anh chị khác cùng tham gia. Sau đó là xúc động với những tình cảm mà cô Nhung và mọi người dành cho các em ở đó, cũng như là tình cảm của các em cho chương trình”.

Dường như đã trở nên thân quen, cứ mỗi chiều thứ 7 hàng tuần, bệnh nhân ở viện K2 Tam Hiệp không chỉ được “Chương trình 200 hộp sữa tặng bệnh nhân K2, K3” tới thăm và trao tay những hộp sữa mà còn được lắng nghe. Họ chia sẻ những câu chuyện tâm sự về gia cảnh, về cuộc đời, về những nỗi đau phải chịu đựng khi phải sống với căn bệnh quái ác này. Để rồi những lời an ủi, động viên, khích lệ tinh thần các bệnh nhân, cứ thế những dòng nước mắt của cả bệnh nhân lẫn những người thực hiện chương trình rơi xuống và nụ cười lại hé lên như để tiếp thêm cho họ niềm tin, hy vọng rằng sẽ có phép nhiệm màu đến với những con người nghị lực, mạnh mẽ ấy.

50959bd91_11174979_474584286028812_5617212905661380594_n.jpg
Những hộp sữa được chuyển từ phòng này qua phòng khác

Tuần thứ 92 cũng tức là chương trình đã thực hiện gần tròn hai năm, hai năm không phải là một quãng thời gian ngắn cho việc thiện nguyện như thế này. Công việc đó không chỉ đòi hỏi sức người, sức của mà hơn cả đó là cái tâm, cái duyên với nghiệp của những người thực hiện chương trình nói chung và cô Nhung nói riêng.

Mong rằng “chương trình 200 hộp sữa tặng cho bệnh nhân viện K2, K3” sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, để luôn đồng đồng hành cùng những người bệnh đang sống và đấu tranh với căn bệnh quái ác ấy, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin vào cuộc sống, vào tình người.

Phương Liên
Truyền hình K32A1

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN