Những phận đời nhọc nhằn mưu sinh ở chợ hoa Quảng Bá

(Sóng trẻ) - Khi cả thành phố chìm sâu trong giấc ngủ sau một ngày dài mệt nhoài, cũng là lúc bắt đầu ngày làm việc của người lao động tại chợ hoa Quảng Bá. Dưới ánh đèn điện lập lờ, những phận đời tất bật với cuộc sống mưu sinh

Càng về đêm, Hà Nội càng thêm vắng lặng và tê tái trong giá lạnh. Thế nhưng, dọc theo con đê Nghi Tàm (quận Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Quảng Bá đêm nào cũng tấp nập kẻ bán, người mua. 22h chính là lúc ngày làm việc mới bắt đầu của người dân nơi đây.

Hoa ở chợ Quảng Bá được chuyển về từ khắp các vùng lân cận của thủ đô như Tây Tựu, Mê Linh
Hoa ở chợ Quảng Bá được chuyển về từ khắp các vùng lân cận của thủ đô như Tây Tựu, Mê Linh
anh2.jpg
Họ - Những cánh cò lặn lội giữa đêm, cật lực mưu sinh dưới màn đêm sương gió với ước ao sẽ có thêm manh quần, tấm áo cho con, thêm tiền mua thuốc cho cha mẹ già
anh3.jpg
“Trời lạnh thế này mà được ở nhà ngủ là ngon nhất này, nhưng không đi chợ thì chết đói, lại còn sắp tết nhất… thôi thì cố gắng để cả nhà ấm bụng còn hơn chăn ấm mà bụng kêu “ọc ọc” – cô Mai nói với một bạn bán hàng mà như đang nói với chính mình
anh4.png
Những “giấc ngủ vội” của người bán hoa trong đêm trước khi giờ cao điểm của chợ hoa (2h – 4h sáng) đến
anh5.jpg
Vì một cái Tết ấm no cho gia đình, vì mong muốn ngập tràn sắc hoa cho mọi nhà, thế nên dù có vất vả nhưng vợ chồng chị Thu ở chợ hoa đêm Quảng Bá vẫn miệt mài hàng đêm cần mẫn bên những gốc hoa
anh6.jpg
Hơn 20 năm mưu sinh bằng nghề này, anh Tuấn chia sẻ: “Vì trời lạnh nên hoa nở không đều, không biết về có lời lãi gì không? Mai mùng 1 âm lịch nên tôi nhập nhiều hơn, chỉ mong đủ tiền học phí để nộp cho thằng con trai, thế là vui rồi”
anh9.png
Những chiếc đèn pin hay ánh sáng điện thoại chính là công cụ quan trọng giúp người mua có thể kiểm tra chất lượng của những bó hoa
anh12.png
“Tránh ra, tránh ra nào!”, “Mua hoa đi chị ơi!”, “Giá bó này bao nhiêu”… chính là những âm thanh quen thuộc nơi chợ hoa Quảng Bá
anh13.png
Những phút giải lao của người lao động
anh14.png
“Chợ hoa này đã nuôi lớn 2 đứa con của cô vào Đại học, có nghề nghiệp đàng hoàng nên vất vả bao nhiêu tôi cũng chịu được”. Nghĩ về những niềm an ủi ngọt ngào, cô Hạnh - người phụ nữ dành cả cuộc đời vì con cái đã quên đi giá lạnh, quên đi đôi bàn tay đang buốt cóng và quên đi những gánh nặng của cuộc đời
anh15.png
Hàng bán lạt cũng tấp nập người mua
anh16.png
Những bó hoa được chở đi trong đêm phân phối cho các cửa hàng bán lẻ để kịp bán vào sáng 1 âm lịch

Chợ hoa đêm Quảng Bá với những số phận nhọc nhằn của hàng ngàn kiếp người đang lặng lẽ đi kiếm tìm những mảnh hạnh phúc nhỏ nhoi cho chính mình và gia đình…

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN