Nữ sinh 5 tốt với trái tim hướng về cộng đồng
(Sóng trẻ) - Hai năm liên tiếp đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện, Cao Thị Thu Hà, sinh viên năm 3 Học viện Tài chính, không chỉ ghi dấu ấn bằng thành tích học tập mà còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Nỗ lực phía sau danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”
Trong hành trình đại học, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” với Thu Hà không chỉ là đích đến mà còn là cột mốc để tiếp tục hoàn thiện bản thân. “Mình thực sự xúc động khi những nỗ lực suốt thời gian qua được ghi nhận. Nhưng hơn cả niềm tự hào, danh hiệu này là lời nhắc mình phải không ngừng rèn luyện và trưởng thành hơn mỗi ngày”, cô chia sẻ.
Với GPA 3.8/4 và nhiều kỳ nhận học bổng khuyến khích học tập, cô còn ghi dấu ấn tại một số cuộc thi học thuật kế toán, kiểm toán như AAAF 2025 và KAR 2025.
Ít ai biết rằng, phía sau bảng điểm đẹp và thành tích nổi bật là những giai đoạn Hà từng chênh vênh. Năm hai, khi các môn chuyên ngành trở nên nặng hơn, hoạt động Đội tình nguyện lại diễn ra liên tục, cô rơi vào trạng thái kiệt sức. Có những đêm Hà trằn trọc vì cảm giác mình đang dậm chân tại chỗ, trong khi bạn bè xung quanh tiến quá nhanh.
Thay vì buông xuôi, Hà chọn cách sắp xếp lại nhịp sống, tập trung hoàn thành từng việc một và lên kế hoạch học tập trước 1-2 tuần. “Khi học, mình cố gắng tập trung tối đa để đạt hiệu quả trong thời gian ngắn. Nhờ vậy, mình vẫn có thời gian tham gia các hoạt động của Đội Tình nguyện”, cô chia sẻ.
Chính những nguyên tắc này giúp cô duy trì kết quả học tập ổn định và đạt học bổng liên tiếp ở các học kỳ. Với Hà, đây không chỉ là thành tích cá nhân, mà còn là cách giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình và trở thành động lực để cô tiếp tục nỗ lực.
Trưởng thành từ những chuyến đi tình nguyện
Bên cạnh học tập, các hoạt động tình nguyện cũng góp phần quan trọng trong hành trình trưởng thành của Thu Hà. Là Phó ban Hậu cần Đội Sinh viên Tình nguyện Vì Trẻ Thơ của Học viện Tài chính, cô đứng phía sau nhiều chương trình như “Ánh trăng yêu thương 2025”, “Khăn ấm tình thương 2025”, “Bánh chưng trẻ thơ 2025”.
Hà ví công việc hậu cần như “những người hùng thầm lặng”, ít được nhắc đến khi chương trình diễn ra suôn sẻ, nhưng chỉ cần một sai sót nhỏ là áp lực lập tức dồn về. Từ những lần xoay xở vật dụng, cân đối ngân quỹ đến xử lý tình huống phát sinh, cô học được cách bình tĩnh trước áp lực và đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.
Một trong những kỷ niệm khiến cô không thể quên là lần đầu đến khoa K, Bệnh viện Nhi Trung ương để dạy học cho các em nhỏ. Đi qua từng phòng bệnh, nhìn những ánh mắt yếu ớt nhưng vẫn ánh lên hy vọng, Hà không kìm nén được xúc động. “Các em thiếu thốn nhiều thứ, nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên và ước mơ. Điều đó khiến mình nhìn lại bản thân và học cách trân trọng những gì mình đang có”, cô kể.
Từ những chuyến đi ấy, cô gái từng nóng tính và dễ bỏ cuộc dần trở nên điềm tĩnh hơn, biết lắng nghe và điều phối cảm xúc của mình vì mục tiêu chung. Qua từng chặng hành trình, Hà nhận ra mình đang dần trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân.
Với cô, học tập và hoạt động xã hội không phải hai thái cực đối lập, mà là “hai cánh của một con chim”. Một bên mang lại kiến thức chuyên môn, một bên rèn luyện kỹ năng và lòng trắc ẩn. Khi biết sắp xếp hợp lý, chúng sẽ nâng đỡ nhau thay vì kéo nhau xuống.
“Mình coi đó là sự đầu tư cho trải nghiệm và trưởng thành. Điều này hoàn toàn xứng đáng vì giúp mình tích lũy vốn sống và những mối quan hệ chân thành, thứ mà nếu chỉ ở lớp học hay ở nhà thì khó có thể có được”, Hà bộc bạch.
“Đừng sợ làm không tốt, chỉ sợ không dám bắt đầu”, thông điệp của Thu Hà khẳng định tuổi trẻ là đặc quyền để trải nghiệm và trưởng thành qua những lần dám thử, dám sai. Khi hành động bằng tình yêu và sự chân thành, các danh hiệu sẽ không còn là áp lực, mà trở thành động lực để mỗi người vững bước trên hành trình cống hiến.


-1756651692.png)