Nữ sinh Báo chí lan tỏa tinh thần vượt khó, chinh phục tri thức
(Sóng trẻ) - Bằng ý chí vươn lên nghịch cảnh, Đào Thị Thảo - sinh viên năm nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã biến những khó khăn của số phận trở thành động lực để vươn lên. Với ước mơ trở thành phóng viên, Thảo đã không ngừng nỗ lực học tập, hy vọng có thể lan tỏa nhiều giá trị tích cực đến cộng đồng.

Lấy khó khăn làm động lực vươn lên
Đào Thị Thảo sinh ra và lớn lên tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Cha Thảo mất khi em mới hơn một tuổi, gia đình chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm trắc trở khi mẹ Thảo không may mắc bệnh tim, sức khỏe ngày càng suy yếu.
Chi phí sinh hoạt hàng ngày của gia đình phải phụ thuộc vào tiền trợ cấp, tiền thưởng học sinh giỏi của Thảo. Muốn có thêm tiền trang trải cuộc sống, mẹ Thảo phải xin làm thêm công việc bưng bê ở quán ăn gần nhà. Tuy nhiên, do sức khỏe không ổn định nên thu nhập từ việc làm thêm cũng bấp bênh.
Để phụ giúp gia đình, ngoài giờ học ở trường, Thảo thường tranh thủ thời gian rảnh để làm việc nhà và việc đồng áng. Mỗi khi trong xóm có người cần thuê việc, Thảo cũng nhận làm để kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình.
Vừa là trụ cột gia đình vừa là chỗ dựa tinh thần cho mẹ, Thảo luôn lấy khó khăn làm động lực để cố gắng từng ngày. “Em hiểu rằng, chỉ có việc học mới giúp cuộc sống bớt khó khăn và giúp em thay đổi tương lai của mình. Vì vậy, em luôn nỗ lực đạt thành tích tốt cho mẹ vui lòng cũng như để bản thân không cảm thấy thua kém bạn bè”, Thảo nghẹn ngào.
Dù điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng Thảo học rất giỏi. Em từng đạt giải Nhì cấp tỉnh môn Địa lý và được tuyển thẳng vào trường THPT chuyên Bắc Giang. Tuy nhiên, gánh nặng chi phí học tập và khoảng cách địa lý tưởng chừng như đã đẩy Thảo ra xa cánh cổng trường chuyên.
Đúng lúc đó, sự xuất hiện của chương trình “Cặp lá yêu thương” đã mang tới hy vọng, giúp gia đình Thảo vơi bớt phần nào gánh nặng tài chính và giúp em viết tiếp ước mơ đi học tại trường THPT chuyên Bắc Giang.
Theo học tại trường cấp 3 cách nhà 20km, Thảo ở ký túc xá trong trường nên chỉ có thể tranh thủ thời gian cuối tuần về thăm mẹ. Lần đầu tiên sống tự lập khiến cô gái nhỏ đôi lúc không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Hoàn cảnh khó khăn cũng từng khiến Thảo tự ti, nhưng nhờ tình yêu thương của thầy cô, bạn bè, em dần quen với môi trường mới.

“Mẹ thường động viên em rằng, dù đạt được kết quả ra sao thì em cũng là người rất giỏi khi đã nỗ lực hết mình. Mẹ luôn ủng hộ em trong việc học tập, chưa bao giờ trách mắng nếu thành tích em không tốt. Em nhớ mãi câu nói của mẹ: ‘Chỉ cần con cố gắng học tập, mẹ có thể làm bất cứ điều gì’. Chính những điều đó là lý do khiến em yêu thích việc học hơn”, Thảo xúc động.

Nỗ lực theo đuổi ước mơ, lan tỏa giá trị tích cực
Năm 2024 cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt trong cuộc đời Thảo, khi em cầm trên tay giấy báo nhập học đại học. Bằng nghị lực và quyết tâm của mình, em đã trúng tuyển vào chuyên ngành Báo Mạng điện tử của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nơi em ấp ủ ước mơ trở thành một nữ phóng viên có thể mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội.
Chia sẻ về ước mơ của mình, Thảo bật mí, niềm yêu thích với ngành báo chí đến với em rất bất ngờ. “Trước khi chương trình Cặp lá yêu thương tới nhà em, em chưa xác định được ước mơ của mình. Nhưng từ việc làm ý nghĩa cùng những giá trị tốt đẹp mà báo chí và chương trình đã lan tỏa, em quyết tâm trở thành một phóng viên. Em tin rằng, khi làm phóng viên, em sẽ có cơ hội học hỏi, trau dồi kiến thức và có khả năng để chia sẻ những thông điệp tích cực đến cộng đồng”, Thảo nói.
Hiện tại, cô sinh viên năm nhất trường Báo vẫn đang nỗ lực miệt mài từng ngày để hoàn thành mục tiêu trên giảng đường đại học. Không chỉ chú tâm học tập, Thảo còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện cộng đồng. Nữ sinh cũng đang là một trong những thành viên sôi nổi trong nhóm truyền thông của CLB Thanh niên vận động hiến máu tại trường.

Để viết tiếp ước mơ trở thành phóng viên giỏi, Thảo cho rằng, việc trau dồi kiến thức và kỹ năng là điều cần thiết. Đặc biệt, trong giai đoạn sáp nhập các cơ quan báo chí, sinh viên báo chí - truyền thông cần nỗ lực hơn nữa để không bị “chới với” khi bước khỏi cánh cổng đại học.
Gửi lời tới những bạn trẻ đang gặp khó khăn trong cuộc sống, Thảo nhắn nhủ: “Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể lựa chọn được tương lai của chính mình. Đôi khi, sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn không phải điều tồi tệ, ngược lại là một món quà để chúng ta học cách vươn lên và trân trọng “trái ngọt” do mình tạo ra”.
Nhờ sự nỗ lực của mình, Thảo đạt nhiều thành tích trong suốt những năm học cấp ba. Trong đó, nổi bật là giải Nhì kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh Bắc Giang môn Địa lý năm học 2024 -2024; giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý năm học 2023-2024. |