Với tôi biển đảo là tình yêu

(Sóng trẻ) - Dù sinh ra và lớn lên ở vùng núi, chưa một lần được đến với hải đảo xa xôi, nhưng trong giấc mơ tôi, âm thanh sóng vỗ và tiếng rì rào gió biển vẫn vọng về nhẹ nhàng, tha thiết!

Có lẽ tất cả chúng ta không bao giờ quên những bài học đầu tiên về tình yêu tổ quốc với “dáng hình núi sông, bao la những cánh đồng, vẽ tiếp đường cha ông”. Với riêng tôi, yêu tổ quốc còn là yêu cả những vùng đất ta chưa hề đặt chân, yêu những vùng biển ngập nắng và gió, yêu cả những con người dẫu ta chưa hề biết mặt, đang chắc tay súng bảo vệ quê hương… 

Trong trái tim tôi, biển đảo Việt Nam luôn giữ một vị trí đặc biệt. Dù sinh ra và lớn lên ở vùng núi, chưa một lần được đến với hải đảo xa xôi, nhưng trong giấc mơ tôi, âm thanh sóng vỗ và tiếng rì rào gió biển vẫn hiện về - nhẹ nhàng, tha thiết!

23e7cbdec_a14.jpg

Biền đảo – một phần máu thịt không thể tách rời của đất nước Việt Nam (ảnh internet)

Chỉ cần nhắc đến biển đảo, biết bao con tim đã thổn thức, đợi chờ. Biển đảo đi vào lời ca, tiếng hát. Biển đảo được hình tượng hóa bằng những vũ điệu bay bổng, lãng mạn. Tình yêu với biển đảo quê hương còn được gửi gắm qua những bài thơ, những câu chuyện kể nhẹ nhàng, cảm động…

Giữa màu xanh dịu dàng, màu vàng ngọt của nắng, giữa những âm thanh như tiếng sóng trùng khơi, lúc náo nức vui cười, lúc sục sôi giận dữ, biển là một bản tình ca hào hùng, là hồn thiêng dân tộc. Trải qua thăng trầm của lịch sử, biển vẫn luôn như máu thịt của đất mẹ Việt Nam:

“Ơi biến Việt Nam, ơi sóng Việt Nam!
Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng
Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương
Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương”.

Nghe những ca khúc về thanh niên, xem những phóng sự về biển đảo trên truyền hình, tôi càng yêu hơn vẻ đẹp kiên cường của anh bộ đội gác trời khuya đảo vắng đứng trên đầu sóng, ngọn gió  canh giữ đất trời bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc. Để các anh luôn thấy rằng: “Từ mảnh đất quê ta, giữa đại dương mang tình thương quê nhà”.

Biển đảo mãi là nguồn cảm hứng bất tận cho các sáng tác nghệ thuật, là tình yêu luôn thổn thức trong trái tim mỗi người, và mãi là một phần máu thịt của dân tộc mà chúng ta cần bảo vệ, trân trọng, yêu thương:

“Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả
Những chàng trai ra đảo đã quên mình
Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất
Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi”.

Cao Huyền Trang
Truyền hình K31A1

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Tin nổi bật1 ngày trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. 

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN