Nữ sinh báo chí và hành trình chiến thắng nỗi sợ “sân khấu”
(Sóng trẻ) - Từng e dè khi đứng trước đám đông, Nguyễn Mai Loan đã có hành trình “lột xác” đầy ấn tượng và khẳng định bản thân qua các cuộc thi MC. Với sự kiên trì rèn luyện và quyết tâm thay đổi, cô không chỉ vượt qua nỗi sợ “sân khấu” của chính mình mà còn ghi dấu ấn bằng danh hiệu quán quân Speak Up 2026 và MC Fire 2025, trở thành minh chứng rõ nét cho hành trình trưởng thành và tỏa sáng.
Phóng viên: Trên hành trình tham gia các cuộc thi với những phần thể hiện tự tin trên sân khấu, đâu là những thử thách lớn nhất bạn từng đối mặt và bạn đã vượt qua chúng như thế nào?
Nguyễn Mai Loan: Trước khi đến với cuộc thi MC Fire 2025, mình chưa từng một lần bước lên sân khấu. Khi đó, mình chỉ tham gia STV – CLB Truyền hình sinh viên và định hướng phát triển theo con đường biên tập viên, dù trong lòng vẫn luôn ấp ủ mong muốn trở thành một MC. Điều mình nhớ nhất ở thời điểm ấy chính là nỗi sợ sân khấu, việc phải đứng trước đông người trong một không gian rộng lớn khiến mình trở nên lúng túng, không biết nên nhìn vào đâu, tương tác với ai hay làm thế nào để làm chủ sân khấu. Chính sự tự ti đó đã khiến mình thực sự e ngại.
Bước ngoặt đến khi mình quyết định tham gia CLB AMC vào năm hai, bắt đầu trau dồi những kỹ năng cơ bản và chủ động bước ra khỏi vùng an toàn bằng việc đăng ký tham gia MC Fire 2025. Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, mình được thử thách qua từng vòng, được đứng trên sân khấu, được bày tỏ quan điểm, thể hiện tư duy và học cách lồng ghép tư duy báo chí vào phần thể hiện của mình. Sau cuộc thi, mình nhận ra bản thân đã vượt qua được nỗi sợ lớn nhất, đó chính là nỗi sợ sân khấu. Cũng từ đó, mình mới thực sự dám bắt đầu với những thử thách và trải nghiệm đầu tiên trên sân khấu. Với mình, khó khăn lớn nhất không phải là kỹ năng, mà chính là dám bước ra khỏi vùng an toàn và đối diện với nỗi sợ của bản thân.
Phóng viên: Sau khi đã đi qua hai cuộc thi MC với nhiều trải nghiệm đáng nhớ, khoảnh khắc nào khiến bạn ấn tượng nhất và vẫn còn đọng lại rõ nét trong tâm trí cho đến thời điểm hiện tại?
Nguyễn Mai Loan: Khi còn học lớp 12, lúc biết mình có nguyện vọng thi vào trường báo, bố mẹ mình khá lo lắng vì gia đình không có nền tảng trong lĩnh vực báo chí, đồng nghĩa với việc mình sẽ phải tự thân vận động trong mọi thứ nếu theo nghề. Tuy nhiên, sau khi bước vào môi trường đại học, tích cực tham gia các hoạt động và thử sức ở những cuộc thi MC, mình nhận được sự ủng hộ rất lớn từ gia đình. Không chỉ bố mẹ mà cả ông bà, cô chú, anh chị em đều luôn dõi theo và động viên mình. Đặc biệt, trong cả hai cuộc thi mình tham gia, gia đình đã cùng nhau bắt xe từ Bắc Ninh lên Hà Nội, với khoảng 15 - 16 người, để trực tiếp cổ vũ. Sự đồng hành ấy trở thành nguồn động lực to lớn, giúp mình thêm vững tin vào con đường đã chọn và không ngừng nỗ lực mỗi ngày.
Phóng viên: Là một nữ sinh báo chí (cụ thể là báo truyền hình) nhưng lại đạt nhiều giải thưởng MC, bạn có thể chia sẻ những kỹ năng báo chí mình học được đã hỗ trợ như thế nào trong hành trình tham gia và tỏa sáng ở các cuộc thi MC?
Nguyễn Mai Loan: Thực ra, với mình, đó chính là “màu sắc” quan trọng nhất khi tham gia các cuộc thi. Bởi vì khi đến với các cuộc thi MC thì các thí sinh thi cùng mình mọi người đều có thế mạnh về giọng nói và cả về phong thái sân khấu. Vì vậy, mình hiểu rằng để nổi bật, bản thân cần phải có một điểm khác biệt riêng. Và rồi, mình nhận ra kỹ năng và tư duy báo chí, những gì được trau dồi trong quá trình học tập tại trường đại học từ năm nhất chính là lợi thế của mình. Đó là yếu tố mình có thể lồng ghép vào phần thể hiện. Khi kết hợp tốt giữa phong thái sân khấu với khả năng biên tập và tư duy báo chí, mình có thể tạo ra dấu ấn riêng, giúp bản thân trở nên nổi bật hơn giữa một mặt bằng thí sinh rất mạnh trong cả hai cuộc thi mà mình tham gia.
Phóng viên: Với vai trò chủ nhiệm STV và thành viên AMC đã giúp bạn phát triển kỹ năng MC như thế nào và bạn học được điều gì quan trọng nhất từ hai môi trường này?
Nguyễn Mai Loan: Hai môi trường này thực sự rất khác nhau. Ở STV - CLB Truyền hình sinh viên, mình tham gia từ năm nhất và đây là một môi trường khá nghiêm túc, thuần về chuyên môn. Tại STV, điều quan trọng nhất mình học được là sự rèn luyện về kỹ năng và tư duy báo chí thông qua quá trình làm tin, làm phóng sự. Chính những trải nghiệm đó đã giúp mình hình thành tư duy về báo chí cũng như cách nhìn nhận các vấn đề xã hội. Nhờ vậy, khi tham gia các cuộc thi MC, mình có thể vận dụng những nền tảng đã tích lũy hơn một năm để khai thác, truyền tải thông tin và lựa chọn những “lát cắt” thông tin quan trọng một cách thuận lợi hơn.
Trong khi đó, AMC lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác. Đây là nơi đầu tiên mình được học và rèn luyện những kỹ năng liên quan đến giọng nói, sân khấu và đặc biệt là mọi người rất gần gũi và động viên nhau nên đó cũng là chất xúc tác để khích lệ về mặt tinh thần để mình cố gắng hơn nữa. Trong suốt hành trình tham gia hai cuộc thi, mình nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các anh chị và thành viên trong CLB AMC, không chỉ về mặt tinh thần mà còn cả về kỹ năng. Mọi người luôn đồng hành, động viên và sẵn sàng góp ý trực tiếp vào từng kịch bản mình chuẩn bị cho phần thi. Chính những chia sẻ và góp ý ấy đã giúp phần thể hiện của mình được hoàn thiện và chỉn chu hơn.
Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành từ bạn!


-1756651692.png)