(Sóng trẻ) - Giữa vùng sơn cước xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, làng nghề nấu mật mía Vũ Quang vẫn âm thầm đỏ lửa hơn nửa thế kỷ. Với người dân nơi đây, mật mía không chỉ là sản vật, mà còn là ký ức, là hơi ấm của bếp lửa gia đình, là hương vị gắn với những ngày sum họp.
Hiện nay, toàn xã Vũ Quang có hơn 30ha mía, mỗi năm cung cấp ra thị trường gần 190 tấn mật. Mỗi vụ mía đến, làng nghề lại vào mùa tất bật. Từ sáng sớm, mía được chặt, ép lấy nước rồi nấu trong những chảo lớn. Lửa được canh đều, người nấu đứng bên bếp hàng giờ liền, kiên nhẫn chờ dòng nước mía sánh lại thành mật. Công việc vất vả, nhưng đã trở thành nhịp sống quen thuộc của nhiều gia đình suốt nhiều thế hệ.
Mỗi mùa vụ, mía được chặt từ sáng sớm trên những cánh đồng ven núi ở xã Vũ Quang, khởi đầu cho hành trình làm nên giọt mật mía truyền thống. (Ảnh: Ngọc Khương)Mía sau khi thu hoạch được bó gọn, vận chuyển về các hộ nấu mật để kịp đưa vào ép trong ngày, giữ độ tươi và vị ngọt tự nhiên. (Ảnh: Ngọc Khương)Công đoạn ép mía diễn ra nhanh chóng, nhưng quyết định lượng nước mía đầu vào, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng mật thành phẩm. (Ảnh: Ngọc Khương)Ông Nguyễn Văn Thú, 65 tuổi, người gắn bó với nghề từ năm 15 tuổi, cho biết nghề nấu mật chưa bao giờ là dễ dàng, cần sự kiên trì và bền bỉ mới giữ được nghề. (Ảnh: Ngọc Khương)Nấu mật là công đoạn vất vả nhất. Người làm nghề phải đứng bên bếp lửa nhiều giờ liền, liên tục đảo và canh nhiệt để nước mía dần sánh lại, chuyển màu nâu óng. Để có một mẻ mật hoàn chỉnh, người làm nghề phải bắt đầu từ rất sớm. Từ khoảng 4 giờ, mía đã được đưa vào ép; đến 7 giờ xong khâu ép, người nấu lại tiếp tục canh lửa, nấu mật đến tận chiều. (Ảnh: Ngọc Khương)Khi đạt độ sánh và màu sắc chuẩn, mật mía được đưa ra khỏi bếp, tỏa hương thơm đặc trưng, thành quả của cả một ngày lao động bền bỉ. (Ảnh: Ngọc Khương)Sản phẩm mật mía Vũ Quang đạt chứng nhận OCOP 3 sao, mở ra hướng đi bền vững hơn cho làng nghề và giúp người dân yên tâm giữ lửa truyền thống. (Ảnh: Ngọc Khương)
(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ
(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.