Bèo và mây
Bèo và mây
Bèo cứ dạt và mây cứ trôi
Tôi sẽ đưa em về phía cuối chân trời
Ở nơi đó chỉ có hai trái tim nhỏ
Để vượt qua tất cả mọi nỗi lo
Bèo cứ dạt và mây cứ trôi
Tôi vẫn đưa em về với một thời
Ở nơi đó tôi cất giấu điều tươi mới
Đó là bí mật chỉ tôi và em biết
Bèo cứ dạt và mây cứ trôi
Dù tia chớp xé rạch ngang bầu trời
Tôi vẫn đợi em ở một con đường mới
Ỏ hay đi em hay chọn cho mình
Có một điều tôi cảm thấy đinh ninh
Trái tim tôi đã gửi chọn cho mình
Trong kí ức của một chàng trai lính
Bỗng trong tôi rộn lên khúc tự tình
Tôi mơ về hạnh phúc một gia đình
Về ngôi nhà và con thơ khau khỉnh
Nhưng tôi vẫn cảm giác bên mình
Đã lấp đầy một khoảng trống lặng thinh
Rồi một ngày bèo vắng bóng mây
Lãng đãng gần xa nỗi nhớ đầy
Em về hoa nhỏ lệ e ấp
Người đi mà vẫn ngỡ hồn ở đây.
Bèo cứ dạt và mẩy cứ trôi
Tầng không như lấp trắng sương gầy
Tẻ nhạt đìu hiu căn gác nhỏ
Bóng chim lẻ bạn nỗi nhớ bầy.
Hồ Phương Phúc
Lớp Báo in K.29A1
Lớp Báo in K.29A1
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận