"Concert quốc gia" - mọi trái tim hướng về
(Sóng trẻ) - Người dân từ mọi miền đổ về Thành phố Hồ Chí Minh để tận mắt chứng kiến các đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Người dân tấp nập đổ về Thành phố Hồ Chí Minh
Theo dữ liệu khảo sát của Cục Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết dịp này sẽ cung ứng hơn 610.000 chỗ, tương đương hơn 3.200 chuyến bay nội địa, tăng lần lượt 35% và 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ có vậy, những tuyến đường sắt gần như “cháy vé” trên những chặng về phía Nam.
Tại các khách sạn ở khu vực trung tâm ở TP.HCM cho biết, mặc dù giá vé một phòng lên đến hơn 40 triệu đồng nhưng đều đã được đặt kín trong đêm 29/4. Nhiều du khách không kịp đặt phòng buộc phải chuyển hướng sang các khách sạn quy mô nhỏ hơn hoặc khu vực lân cận.

Nhiều bạn trẻ khắp cả nước đã sắp xếp thời gian về TP.HCM trước kỳ nghỉ lễ chính thức để tham gia các hoạt động trước lễ. Bùi Khánh (20 tuổi, Phú Thọ) chia sẻ: “Lễ kỷ niệm 50 năm non sông về một dải mang ý nghĩa thiêng liêng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tinh thần yêu nước được lan tỏa một cách rộng rãi. Bởi vậy thay vì đi chơi như các năm trước, mình quyết định vào TP.HCM với mong muốn được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của dân tộc”.

Không chỉ các bạn trẻ, nhiều gia đình và các cựu chiến binh cũng đến TP. Hồ Chí Minh sau 50 năm ngày toàn thắng để hoà mình cào sự kiện trọng đại của dân tộc. Đây là những khoảnh khắc đẹp nhất của lịch sử khi mọi thế hệ cùng hướng về một ngày dấu mốc đặc biệt quan trọng của đất nước.
Hào hứng đón chờ “concert quốc gia”
Những ngày gần đây cụm từ “concert quốc gia” đang là từ khóa được nhắc tới nhiều trên mạng xã hội. Đây là cách mà nhiều người trẻ nhắc tới khi xem buổi lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều người đã có mặt từ rất sớm để dành cho mình vị trí đẹp nhất, thậm chí ở lại qua đêm trên các tuyến đường đội diễu binh, diễu hành đi qua.
Đặng Quang Huy (20 tuổi) chia sẻ: “Tôi đã dậy rất sớm ra thăm Dinh Độc Lập để tận hưởng không khí tuyệt vời trong những ngày trọng đại của đất nước dịp lễ này. Được tận mắt chứng kiến và hoà mình trong bầu không khí hân hoan của toàn dân tại TP.HCM, tôi như được sống lại những giây phút lịch sử dân tộc và cảm thấy yêu Tổ quốc rất nhiều".
Với lượng khách lớn đổ về từ nhiều nơi, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cũng được TP.HCM triển khai nghiêm ngặt. Nhiều người dân cảm thấy an tâm khi tập trung xem tại các tuyến đường trung tâm. Nguyễn Thị Huyền (23 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Đây là lần thứ 2 mình có cơ hội xem diễu binh, diễu hành. Giống với không khí tại Thành phố Điện Biên Phủ năm ngoái, năm nay về với TP.HCM mình cảm thấy rất an tâm vì công tác an ninh ở đây rất tốt".

Bên cạnh đó, dù không được trực tiếp tham gia vào các hoạt động tại TP.HCM, nhưng hàng triệu trái tim khác vẫn hướng về ngày lễ kỷ niệm qua màn ảnh nhỏ. Không có đủ điều kiện để bay vào TP.HCM ăn mừng ngày lễ lớn của dân tộc, Cô Nguyễn Thị Hoa (48 tuổi, Bắc Giang) chia sẻ: “Những ngày gần đây, tôi rất hay cập nhật tin tức về các hoạt động của lễ kỷ niệm tại TP. Hồ Chí Minh. Mặc dù không được trực tiếp xem như mọi người nhưng khi xem các thước phim được đăng tải trên mạng xã hội tôi vẫn thấy rất xúc động và tự hào”.

Đó là hình ảnh quen thuộc những ngày gần đây, khi toàn dân, toàn quân ta hướng về ngày lễ lớn của dân tộc. Bất luận là già, trẻ, gái, trai, trong hay ngoài nước, đồng bào ta vẫn đang một lòng hướng về ngày lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Bắc - Nam về chung một dải. Tất cả đều thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc của quân và dân ta.