Đà Nẵng tan hoang sau cơn bão Nari


(Sóng Trẻ) - 7 năm trôi qua kể từ cơn bão lịch sử Xangsane, Đà Nẵng mới lại hứng chịu một cơn bão hung dữ và có sức tàn phá khủng khiếp đến như thế. 

Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng trước khi cơn bão đổ bộ, nhưng nhiều người dân Đà Nẵng vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước sự tàn phá của cơn bão Nari. “Chỉ sau một đêm thôi, vậy mà tất cả mọi thứ đều tan hoang hết cả” -  một người dân tại Đà Nẵng chia sẻ.

18aa0ccd5__nh_1.jpg
Cây bật gốc trên đường Hàm Nghi

18aa0ccd5__nh_2.jpg
Hàng cây đổ ngã trên đường Thái Phiên

Ông Nguyễn Ngọc Sơn (phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) chia sẻ: “Nhớ lại cách đây 7 năm, Đà Nẵng cũng đã từng “tan hoang” như ri do ảnh hưởng của cơn bão Xangsane lịch sử. Tuy nhiên, lần này bão Nari có phần mạnh hơn, sức công phá cũng lớn hơn vì thời gian bão càn quét nhiều hơn so với bão Xangsen”. 

18aa0ccd5__nh_3.jpg
Bờ biển Sơn Trà tan hoang sau cơn bão

Cùng ý kiến với ông Sơn, rất nhiều người dân ở Đà Nẵng cũng nhận định rằng đây là cơn bão mạnh và có sức tàn phá vô cùng dữ dội. Bạn Đoàn Xuân Sơn (Sinh viên năm 3 trường Đại học sư phạm Đà Nẵng) chia sẻ: “Đài khí tượng báo bảo sẽ vào lúc nửa đêm, thế nhưng ngay từ lúc 5h chiều ngày 13/10 thì đã bắt đầu mưa to và gió rất mạnh, sau đó thì toàn thành phố mất điện nên việc theo dõi hướng đi cơn bão sau đó gặp khó khăn. Thế nhưng, sức gió ngày một mạnh lên vào lúc nửa đêm và kéo dài cho đến tận 10h sáng hôm sau, lúc đó gió và mưa mới ngớt đi một chút…”

18aa0ccd5__nh_5.jpg
Một ngôi trường trên địa bàn quận Sơn Trà đổ nát sau cơn bão

Hiện nay, mặc dù cơn bão đã đi qua nhưng người dân Đà Nẵng lại phải tiếp tục đối mặt với nhiều nỗi lo khác sau bão, đó là việc thiếu lương thực và khả năng bùng phát dịch bệnh sau khi bão. Toàn thành phố Đà Nẵng vẫn đang trong tình trạng mất điện, một số vùng còn ở trong tình trạng cúp nước. Trên nhiều tuyến phố, giao thông vẫn trong tình trạng tê liệt. Nhiều công trình công cộng và cây xanh đã bị bão “càn quét”, nhiều nơi trong thành phố giờ chỉ còn là một đống hoang tàn. Các trụ điện, hệ thống thông tin liên lạc đều bị tàn phá. Cuộc sống sinh hoạt của người dân đang gặp rất nhiều khó khăn.

2aeddc3e5__nh_6.jpg
Một cửa hàng Viettronimex trên đường Nguyễn Hữu Thọ
Theo thông tin từ trung tâm khí tượng thủy văn thì cho đến thời điểm này, bão đã đổ bộ vào đất liền và vẫn đang di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 16/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 103,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, kết hợp với không khí lạnh, ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. 

Gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ còn duy trì; diễn biến mưa sau bão còn phức tạp, cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo thời tiết và thời tiết nguy hiểm trên biển.

Nguyễn Việt Nam 
Lớp Truyền hình K31A1
Ảnh :  Mỹ Linh – Văn Minh

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN