Dấu ấn rực rỡ tại đêm nhạc hội Welcome to AJC 2025: Kỳ Hành Kỳ Duyên
(Sóng trẻ) - Tối 8/10, Hội trường lớn Học viện Báo chí và Tuyên truyền bừng sáng trong không khí sôi động của đêm nhạc hội chào tân K45. Sự kiện đã mang đến cho các “tân binh” trường Báo những phút giây bùng nổ cảm xúc.
Nằm trong chuỗi sự kiện chào tân sinh viên K45 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đêm nhạc hội Welcome to AJC 2025: Kỳ Hành Kỳ Duyên mang đến những màn trình diễn hấp dẫn, để lại nhiều cung bậc cảm xúc khó quên cho khán giả. Sự kiện được tổ chức thường niên với sự chuẩn bị công phu và đầu tư kỹ lưỡng trong nhiều tháng.
Chương trình có sự tham dự của PGS,TS. Lưu Văn Quảng - Ủy viên Ban chấp hành, Phó Giám đốc Học viện; TS. Phan Hoàng Quỳnh - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện; ThS. Nguyễn Phương Anh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện cùng toàn thể các thầy cô, các đơn vị doanh nghiệp, truyền thông và đông đảo tân sinh viên K45.
Đại diện Ban Tổ chức, TS. Phan Hoàng Quỳnh cho biết: “Welcome to AJC 2025 là một hoạt động ý nghĩa, đánh dấu khởi đầu cho năm học mới và cho hành trình học tập, rèn luyện của các bạn tân sinh viên. Sự kiện không đơn thuần là lễ chào đón, mà còn là nơi để các bạn giao lưu, lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy niềm tự hào, sự sáng tạo và tinh thần năng động của sinh viên Báo chí”.

Chương trình gồm ba phần: “Khai Cuộc” - thời khắc những “người chơi” đầu tiên chính thức bước vào hành trình mới, đầy háo hức và nhiệt huyết; “Hội Sắc” - nơi các “kỳ thủ trẻ” gặp gỡ, kết nối và cùng tạo nên sắc màu rực rỡ của thanh xuân; “Kỳ Hành Kỳ Duyên” - khi mỗi người vững vàng tiến bước, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh để chinh phục những chiến thắng phía trước.
Mở đầu chương trình là chương 1 - “Khai Cuộc” với những tiết mục âm nhạc mang đậm màu sắc dân gian như múa “Tứ thân”, “Con cò”, “Thuận nước đẩy thuyền”... Không chỉ tái hiện nét đẹp văn hóa truyền thống Việt, phần mở màn còn tạo nên bầu không khí tươi vui, gần gũi, mở đường cho chuỗi tiết mục sôi động tiếp theo. Bên cạnh đó, màn tương tác “Minigame” giúp khuấy động không khí và kết nối khán giả, mang đến sự hứng khởi cho toàn hội trường.


Bước sang chương 2 của sự kiện, các tân sinh viên được lắng nghe những bản dân ca đương thời mang âm hưởng trẻ trung và gần gũi. Đặc biệt, “đặc sản” quen thuộc của Học viện - Kịch Báo chí đã trở lại với vở diễn “Kỳ duyên thiên mệnh”, truyền tải thông điệp ý nghĩa: “Không thể chọn nơi sinh ra, nhưng có thể chọn cách mình sống”. Kết thúc chương 2, sự xuất hiện của nghệ sĩ VCC Left Hand đã mang đến cho hội trường những cung bậc cảm xúc đáng nhớ.

Chương 3: “Kỳ Hành Kỳ Duyên” khép lại chương trình trong bầu không khí náo nhiệt với những màn trình diễn bùng nổ đến từ "Đội Nhảy" của Học viện. Sự sôi động được nối tiếp và đẩy lên cao trào khi ca sĩ Phương Ly xuất hiện trên sân khấu, mang đến thánh đường Học viện những ca khúc đình đám như: “Anh là ngoại lệ của em”, “Vỗ tay” và “Anh là ai”.

Sau khi được hòa mình vào đêm nhạc hội, bạn Vũ Thanh Phương - sinh viên lớp Công tác tư tưởng văn hóa A2 K45 hào hứng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình được tham dự sự kiện chào tân của Học viện. Không khí thật sự sôi động và náo nhiệt. Mặc dù chúng mình phải xếp hàng khá lâu nhưng tất cả đều rất đáng giá. Mình tin đây sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tân sinh viên”.
Đêm nhạc hội “Welcome to AJC 2025: Kỳ Hành Kỳ Duyên” đã khép lại trong không khí vui tươi và sôi động. Chương trình không chỉ mang đến một bữa tiệc âm nhạc đầy sắc màu, mà còn góp phần kéo gần khoảng cách, giúp các tân sinh viên khóa 45 vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, tự tin hòa nhập và khẳng định bản thân dưới mái nhà chung Học viện Báo chí và Tuyên truyền.