Đi tìm ánh sáng cùng “Lạc Vào Miền Mơ” - nơi giao hoà giữa ký ức và tương lai 

(Sóng trẻ) - Trong khuôn khổ chương trình Trung thu 2025 - Mơ Về Ngày Thơ do Đội SVTN Nghệ An tại AJC tổ chức, bộ ảnh “Lạc Vào Miền Mơ” được giới thiệu như một sản phẩm truyền thông đặc biệt. Những hình ảnh đưa người xem trở về với ký ức tuổi thơ và khơi gợi thông điệp về niềm tin, nghị lực.

“Lạc Vào Miền Mơ” được xây dựng như một câu chuyện mang nhiều cảm xúc với 5 phần: Dư Ảnh, Thuở Ấu Thơ, Tương Phùng, Tâm Giao và Ửng Sáng. Mở đầu bằng hình ảnh nhân vật đối diện với chính mình thời thơ ấu, bộ ảnh dẫn dắt người xem trở về miền ký ức trong trẻo, nơi những giấc mơ hồn nhiên vẫn còn vẹn nguyên. Từ cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa đến sự đồng cảm và cái kết ngập tràn ánh sáng, bộ ảnh nhắn gửi: tuổi thơ không bao giờ mất đi mà luôn là nguồn sức mạnh giúp chúng ta bước qua mọi khó khăn, thử thách.

anh-1.jpg
“Miền Mơ” chính là điểm gặp gỡ giữa mùa trăng thơ ấu và cuộc đời hiện tại. (Ảnh: Đội SVTN Nghệ An tại AJC)

Mỗi chi tiết trong bộ ảnh đều được chăm chút để gợi lên nhiều tầng ý nghĩa. Chiếc đèn lồng cá chép - biểu tượng Trung thu rực rỡ vừa thắp sáng ký ức tuổi thơ vừa khơi dậy niềm tin vào một ngày mai tươi sáng. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên và cái chạm tay dịu dàng trở thành cầu nối quá khứ với hiện tại. Với gam màu nhẹ nhàng, “Lạc Vào Miền Mơ” khơi gợi sự bình yên, đồng thời nhắc nhở tuổi thơ không chỉ tồn tại trong ký ức mà luôn là nguồn sức mạnh để bước tiếp. 

anh-2.jpg
Đèn lồng cá chép - hình tượng xuyên suốt trong bộ ảnh “Lạc Vào Miền Mơ”. (Ảnh: Đội SVTN Nghệ An tại AJC)

Chia sẻ về ý nghĩa của bộ ảnh, chị Ngọc Ánh - Phó Đội thay mặt Ban Tổ chức chương trình Trung Thu 2025 - Mơ Về Ngày Thơ cho biết: “Chúng tôi mong muốn bộ ảnh trở thành lời nhắn nhủ rằng tuổi thơ không mất đi mà luôn hiện diện để tiếp thêm sức mạnh cho hiện tại. Tôi hy vọng sau khi thưởng thức bộ ảnh, cả các em nhỏ lẫn người lớn đều tìm thấy động lực nuôi dưỡng niềm tin vào một ngày mai tươi sáng.”

anh-3.jpg
Niềm tin vào tương lai chính là thông điệp lớn nhất bộ ảnh muốn gửi gắm. (Ảnh: Đội SVTN Nghệ An tại AJC)

Bộ ảnh “Lạc Vào Miền Mơ” không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn là món quà tinh thần đặc biệt mà Đội dành cho các em nhỏ đang điều trị tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Ban Tổ Chức hy vọng bộ ảnh sẽ trở thành cầu nối để gợi lại những ký ức tuổi thơ, đồng thời khẳng định tinh thần sẻ chia và niềm tin vào những giá trị nhân văn, tích cực trong cộng đồng.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN