Đoạn đường nơi “nhà không số, phố không tên”


 
(Sóng Trẻ) - Hiện nay, tại Hà Nội còn rất nhiều con phố, đoạn đường không tên. Tình trạng này đã tồn tại từ lâu mà vẫn chưa được giải quyết triệt để. Một trong số đó là đoạn đường nằm tại phường Dịch Vọng Hậu, Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội hay còn gọi là đường làng Vòng.

Đoạn đường này nối giữa ngõ 175 Xuân Thủy, đường Xuân Thủy và phố Duy Tân, gần kí túc xá Thăng Long. Tuy chỉ dài hơn 300m nhưng hàng ngày có rất nhiều phương tiện qua lại. Không chỉ hẹp ngang mà chất lượng con đường này còn quá tồi, gây không ít khó khăn cho người tham gia giao thông.

Cách làm đường kì lạ

Con đường kì lạ này khác với những con đường khác bởi vật liệu làm đường khiến người ta không khỏi giật mình. Bề mặt đường không được đổ bê tông hay gạch vụn mà được ghép lại bởi những tấm sắt có chiều dài hơn 1m và chiều rộng 0,5m. Do đó, bề mặt đường rất gồ ghề, nhấp nhô, dễ trơn trượt. Hơn nữa, đoạn đường nằm ngay mép sông nhưng không có lan can hay hàng rào chắn, rất nhiều người đã từng bị ngã xuống sông, đặc biệt vào những ngày mưa, tình trạng ấy thường xuyên xảy ra.


Mọi người đi qua con đường này còn đều phải chịu đựng mùi hôi thối từ con sông ven đường. Nước thải của các hộ dân cư và các khu công nghiệp cũng đổ ra con sông ấy, khiến nước ở đây có màu trắng đục, và luôn bốc mùi hôi thối.

Đoạn đường được đặt nhiều tên

Khi hỏi tên con phố này, chị Hoa , chủ quán “Thịt chó Làng Vòng” sống ven đó than phiền: “Đây là nhà không số, phố không tên. Nó không thuộc cơ quan chủ quản của ai cả, nên người dân quanh đây cũng chẳng biết kêu ai...”. Những ngôi nhà ở ven đường không có địa chỉ cụ thể... người thì bảo là ngách 233, người thì bảo là ngõ 165 Xuân Thủy, có người gọi là ngõ 175 Xuân Thủy, thậm chí có người không biết miêu tả thế nào nên nói là ở gần kí túc xá Thăng Long, hoặc là cuối làng Vòng. Do vậy, có rất nhiều người dựa vào đặc điểm của đoạn đường để tự đặt cho nó cái tên mới như “đường Cốm Vòng”, “đường Cầu Sắt”, hay “đường Cống Sắt”. Những cái tên ấy đã rất quen thuộc với những người hay qua lại con đường này.

Chị Hoa cũng tâm sự: “Các gia đình ở đây không có sổ đỏ, cũng không thuộc cơ quan chủ quản nào, nên đường hỏng, sông suối bốc mùi họ cũng không biết kêu ai.”

Vấn đề đất đai cần được giải quyết cấp bách


Vấn đề đất đai hiện nay còn rất nhiều khúc mắc cần giải quyết. Không chỉ đoạn đường này bị “bỏ rơi” mà còn rất nhiều đoạn đường khác ở Hà Nội cũng đang mong đợi những hành động thiết thực hơn từ phía các cơ quan chức năng.

Bùi Thị Nhung
Lớp Báo mạng điện tử K30
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN