Đối thoại cùng họa sĩ Dương Linh Đan: Hành trình nghệ thuật từ thế giới tĩnh lặng
(Sóng trẻ) - Sáng 8/3, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (phường Cửa Nam, Hà Nội) diễn ra buổi “Art talk: Đối thoại cùng họa sĩ Dương Linh Đan”. Sự kiện là dịp để khán giả lắng nghe, đi sâu hơn vào thế giới nội tâm của họa sĩ.
Chương trình “Art talk: Đối thoại cùng họa sĩ Dương Linh Đan” nằm trong khuôn khổ triển lãm “Chạm vào Thinh không”, do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với 84SPACE tổ chức. Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo khách tham quan, nghệ sĩ và những người yêu nghệ thuật.
Bắt đầu bằng niềm yêu thích vẽ từ nhỏ và nhận được sự ủng hộ của gia đình, cô từng bước theo đuổi con đường nghệ thuật. Năm 2018, nàng họa sĩ theo học tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), từ đây, mục tiêu tổ chức triển lãm cá nhân dần được nhen nhóm. “Hành trình đến với nghệ thuật của tôi rất tự nhiên, nghệ thuật là nơi tôi ghi lại cảm xúc, hình ảnh bằng trực quan của mình”, họa sĩ Dương Linh Đan bày tỏ.
Họa sĩ cho biết, quá trình hoàn thiện mỗi bức tranh kéo dài vài tháng, thậm chí đến vài năm. Cô nhận thấy việc sống trong một “thế giới tĩnh lặng” giúp cô nàng tập trung vào những chi tiết nhỏ hơn để khai thác được những ngóc ngách của cuộc sống, từ đó tiếp thêm nguồn cảm hứng cho các tác phẩm nghệ thuật.
Đặc biệt, cảm hứng của các tác phẩm của nàng họa sĩ đến từ những chi tiết nhỏ trong đời sống như hình ảnh loài hoa xấu hổ (Mimosa). Từ đó, cô lý tưởng hóa vẻ đẹp của người phụ nữ, vừa mạnh mẽ, vừa mang nét dịu dàng. Nữ họa sĩ trẻ nhấn mạnh: “Nghệ thuật không tách rời cuộc sống mà là cách con người kết nối với thiên nhiên. Hình ảnh người phụ nữ là biểu tượng cho sự sinh sôi, góp phần duy trì nòi giống, thể hiện sự làm chủ của con người đối với thiên nhiên”.
Sự kiện thu hút sự quan tâm của những người yêu nghệ thuật, đặc biệt là người trẻ. Bạn Trần Thảo Linh (20 tuổi, phường Cầu Giấy) bày tỏ: “Buổi trò chuyện là cơ hội để mình hiểu hơn về hành trình sáng tạo nghệ thuật của họa sĩ Dương Linh Đan, thay vì chỉ đọc những dòng chữ mô tả ở trên tranh. Qua đó, mình càng thêm ngưỡng mộ hành trình hội họa đầy nghị lực nhưng cũng nhẹ nhàng như cách chị tiếp cận với thế giới”.
Đồng thời, buổi trò chuyện giúp khán giả cảm nhận chi tiết hơn về vẻ đẹp của các tác phẩm. Bà Vân Hồ (55 tuổi, phường Tây Hồ) nhận thấy điểm đặc biệt ở các tác phẩm là gam màu sáng, bắt mắt, khác với gam màu thường thấy ở sơn mài truyền thống. Nội dung của những bức tranh cũng thể hiện tiếng lòng và chiều sâu nội tâm của họa sĩ.
Thông qua buổi chia sẻ, họa sĩ Dương Linh Đan hy vọng lan tỏa rộng rãi thông điệp tôn vinh giá trị của phụ nữ đến với cộng đồng. Cuộc trò chuyện chân thành và góc nhìn đa chiều về nghệ thuật của người họa sĩ trẻ đã để lại nhiều cảm xúc và suy ngẫm cho khán giả.


-1756651692.png)