Hạnh phúc là khi…

(Sóng Trẻ) - Hạnh phúc đôi khi không qua to tát và xa vời, hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ bé, giản dị trong cuộc sống. Chỉ cần một phút lắng lòng bạn sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc trong mỗi phút giây, nhưng khoảnh khắc sống của mình.

Đã bao giờ bạn thấy mệt mỏi, kiệt sức do chạy theo những vòng quay cuộc sống với biết bao công việc có tên và không tên? Đã bao nhiêu lần bạn tự hỏi hạnh phúc là gì và tại sao mình cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không cảm thấy hạnh phúc? Đó chính là khi ta đã quên đi những hạnh phúc bình dị, thân thuộc bị che khuất bởi bánh xe cuộc đời. Chỉ cần một phút lắng lòng, bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc luôn bên cạnh bạn trong mỗi phút giây, mỗi khoảnh khắc sống của mình.

Hạnh phúc là khi được ban tặng một gia đình hạnh phúc, có cha có mẹ, có những đứa em thân yêu, để thấy rằng mình may mắn và thêm trân trọng cuộc sống bình yên mình đang có.

1523410ce_6582270185_b6b7c7ce58.jpg

 Hạnh phúc không phải là ảo ảnh mà rất giản đơn và dễ kiếm tìm

(nguồn: Internet)

Hạnh phúc là khi nhận được tin nhắn cám ơn đã bình chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy kì quan thiên nhiên thế giới, để tự hào mình đã góp một lá phiếu để Vịnh Hạ Long được đứng ngang hàng với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thế giới.

Hạnh phúc là khi nhường chỗ cho một cụ già trên chuyến xe buýt đông nghẹt người và được nhận lại một lời cảm ơn trìu mến, để biết được trách nhiệm cộng đồng vẫn đong đầy trong tim.

Hạnh phúc là khi nhấn nút Like hội “Tôi yêu động vật” trên Facebook, để thấy hàng nghìn con người khác cũng đang góp phần bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta.

Hạnh phúc là khi tự tin nói chuyện với một người bạn nước nài tình cờ gặp trong một chuyến du lịch dù nại ngữ chưa xuất sắc, để biết rằng mình đang từng bước hội nhập và có động lực quyết tâm học nại ngữ tốt hơn.

Hạnh phúc là khi đếm số huy chương trên bảng vàng thành tích của đội tuyển Việt Nam tại SEAGAME 26 vừa qua để biết rằng cũng bấy nhiêu lần quốc kỳ Việt Nam tung bay trên bầu trời nước bạn, và chúng ta lại tiến một bước nữa trên con đường “sánh ngang với các cường quốc năm châu”.

Hạnh phúc là khi được ngồi tâm sự cùng cha mẹ, được khóc trên vai đứa bạn thân, để hiểu rằng mình không cô đơn trên cõi đời này.

Hạnh phúc là khi được sống, được hít thở bầu không khí trong lành, để hiểu rằng phải sống sao cho xứng đáng, để không phải hối tiếc mỗi khi quay đầu nhìn lại.

Và còn nhiều nhiều nữa những hạnh phúc giản đơn như những bông hoa đẹp làm cuộc sống của bạn đáng yêu và đáng sống hơn…

Phạm Lan Anh

Lớp Báo mạng điện tử K30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN