Hành trình trở về với nội tâm và ký ức tại triển lãm 'Cội nguồn - Origine'
(Sóng trẻ) - Chiều 16/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, triển lãm “Cội nguồn - Origine” của họa sĩ đương đại Van Guillemin chính thức khai mạc, mở ra không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, dẫn dắt người xem khám phá ký ức, bản thể và hành trình chữa lành nội tâm.
Triển lãm giới thiệu 19 tác phẩm được họa sĩ mang từ Paris (Pháp) về Việt Nam, tạo nên một không gian trưng bày giàu tính kết nối giữa ký ức cá nhân và bản sắc văn hóa.
Tại lễ khai mạc, Van Guillemin cho biết “cội nguồn” không phải là một nơi chốn cụ thể mà là hành trình đi sâu vào nội tâm. “Từ rất lâu, tôi luôn có cảm giác mình đến từ một thời điểm xa xưa nào đó. Những cảm xúc ấy thôi thúc tôi thể hiện qua nghệ thuật, bởi có những điều không thể diễn đạt bằng lời”, nữ họa sĩ chia sẻ.
Theo cô, “cội nguồn” còn là sự trở về với bản sắc dân tộc. “Tôi là người Việt Nam và luôn tự hào về điều đó. Trong nghệ thuật của mình, tôi mong muốn thể hiện dấu ấn cá nhân nhưng vẫn mang hơi thở văn hóa Việt”, Van Guillemin nói thêm.
Triển lãm được chia thành ba phần, tạo thành một hành trình cảm xúc xuyên suốt. Phần đầu - “Những lời thì thầm của ký ức”, mở ra không gian nội tâm, nơi ký ức tuổi thơ và khát vọng được thuộc về dần hiện lên.
Phần hai - “Ánh sáng từ những vết thương”, tập trung vào quá trình chuyển hóa, khi những tổn thương và cô đơn không bị che giấu mà trở thành nguồn sáng, thể hiện năng lượng nữ tính vừa mềm mại vừa bền bỉ.
Phần cuối - “Giữa hiện diện và vắng bóng”, đưa người xem vào trạng thái lơ lửng giữa thực và hư, nơi con người dần buông bỏ quá khứ để đạt tới sự thấu hiểu bản thân.
Các tác phẩm của Van Guillemin mang phong cách kết hợp giữa chủ nghĩa siêu thực châu Âu và biểu hiện trừu tượng Mỹ, không kể những câu chuyện cụ thể mà gợi mở nhiều lớp ý niệm, tạo không gian để người xem tự chiêm nghiệm.
Tình cờ ghé thăm triển lãm, Sarah - nữ du khách người Pháp chia sẻ: “Tôi thấy không gian triển lãm mang lại cảm giác khá yên bình, giàu cảm xúc. Sự kết hợp giữa âm thanh và màu sắc tạo nên những rung động tinh tế và mới mẻ”.
Không dừng lại ở trải nghiệm thị giác, “Cội nguồn - Origine” hướng tới việc tạo ra một không gian cảm nhận, nơi người xem có thể ngồi lại, suy nghĩ về bản thân, về hành trình đã qua và con người mà mình mong muốn trở thành.
Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày, từ ngày 16 - 26/4 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội).


-1756651692.png)