(Sóng trẻ) - Bất kể nắng hay mưa, từ 4 giờ sáng, dọc vỉa hè phố Đinh Lễ (phường Hoàn Kiếm) đã có những người cần mẫn đến phân loại và giao báo. Tuy không còn là công việc “hái ra tiền” như trước, những người phát hành vẫn giữ trọn tâm huyết và gắn bó với nghề.
Từ phố Đinh Lễ (phường Hoàn Kiếm), các đầu báo từ đại lý phát hành thông qua người phát hành và người vận chuyển đi đến tay bạn đọc khắp Thủ đô. (Ảnh: Như Quỳnh) Đều đặn vào khoảng 4 giờ sáng hàng ngày, xe chở báo từ nhà in sẽ dừng tại cổng Công ty phát hành báo chí Trung ương tại số 17 phố Đinh Lễ - đây là địa điểm tập kết báo in để phát hành của nhiều cơ quan báo chí. (Ảnh: Như Quỳnh) Khi chuyến xe vận chuyển “cập bến”, những người phát hành nhanh chóng xếp từng chồng báo xuống để tiến hành phân chia. (Ảnh: Tùng Chi) Trái ngược với diện mạo khang trang của phố Đinh Lễ, những người làm phát hành tại “chợ báo giấy” bao năm vẫn vậy với quyển sổ, cây bút để đánh dấu và bày báo trên vỉa hè để phân loại. (Ảnh: Như Quỳnh)Gắn bó với công việc phân loại, vận chuyển báo hơn một thập kỷ, bà Thanh (phường Ba Đình) cho biết mình phải thức dậy lúc 3 giờ sáng để kịp chuẩn bị cho công việc. “Hiện nay, tôi chỉ chủ yếu giao báo cho những khách đã đặt dài hạn, như theo năm, theo quý hay 6 tháng một lần”, bà cho biết. (Ảnh: Tùng Chi) Theo bà Thanh, công đoạn phân loại báo phải được thực hiện nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo sự chính xác để kịp phục vụ độc giả đúng giờ. “Công việc vất vả nhưng thu nhập thì ‘chán’ lắm”, bà trải lòng. Dẫu vậy, bà Thanh vẫn tâm huyết với nghề bởi “vẫn còn những độc giả trung thành cùng báo in”. (Ảnh: Tùng Chi) Ông Dương Trọng Hà đã có hơn 30 kinh nghiệm trong nghề phát hành. Hiện nay, dù đã lớn tuổi, ông vẫn đều đặn di chuyển quãng đường 14km từ phường Hà Đông lên phố Đinh Lễ để làm việc như một niềm vui của tuổi “xế chiều”. (Ảnh: Như Quỳnh)Nhớ về thời hoàng kim của báo giấy, ông Hà chia sẻ rằng công việc này từng mang lại cho bác có thu nhập khoảng 17-18 triệu đồng mỗi tháng. Thế nhưng, số lượng đầu báo hiện nay chỉ còn khoảng 1/3 so với trước kia. “Hiện tại, thu nhập của tôi chỉ còn khoảng 5 triệu đồng, cộng với lương hưu hằng tháng”, ông Hà bộc bạch. (Ảnh: Tùng Chi) Đến khoảng 4 giờ 30 sáng, nhiều người vận chuyển đã chạy xe máy tới để đi giao hàng. Những chồng báo được xếp ngay ngắn trên xe để giao tới các quầy bán lẻ hay cơ quan xí nghiệp. (Ảnh: Như Quỳnh)Những tờ báo phẳng phiu, thoang thoảng mùi mực in và giấy mới được phân phối khắp Thủ đô, đảm bảo đến tay độc giả trước 7 giờ sáng. (Ảnh: Như Quỳnh)
(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.
(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.
(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc.