Một tôi khác – Chuyện đời qua ảnh

(Sóng trẻ) - Phong phú, chân thực, cảm động và đầy tính nhân văn là những gì có thể dễ dàng cảm nhận khi được tận mắt chứng kiến 108 bức ảnh (tương ứng với 70 poster) tại triển lãm "Một tôi khác" đang diễn ra tại Nhà Kèn (Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Triển lãm "Một tôi khác" do Viện nghiên cứu xã hội - kinh tế và môi trường ISEE phối hợp với 14 tổ chức xã hội dân sự khác thực hiện. 108 bức ảnh tham dự triễn làm là thành quả của 105 người hưởng lợi từ 15 nhóm xã hội: phụ nữ khuyết tật, người khiếm thị, người sống chung với HIV, người cai nghiện ma tuý, người bán hàng rong, người đồng tính, song tính và chuyển giới, người dân tộc thiểu số, người nghèo, công nhân di cư, vị thành niên và thanh niên. Sau 4 tháng hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự, những gì chân thực, khát vọng và cả những đổi khác của bản thân mình đã được họ kể lại qua những bức ảnh.

Các bức ảnh được trình bày theo từng chủ đề khác nhau: Tôi Mạnh mẽ, Tôi Yêu thương, Tôi chia sẻ, Tôi học hỏi, Tôi là tôi và Tôi tự chủ, Tôi tự tin và Tôi có thể...


343e396d3_anh_1.jpg


343e396d3_anh_2.jpg


Những tác phẩm tham dự triển lãm


Anh Thành - trợ lý chương trình của Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường ISEE cho biết: “Triển lãm tạo cơ hội cho những người hưởng lợi từ các dự án nhìn lại cuộc sống của chính mình, những thay đổi của bản thân khi tham gia hoạt động cùng các tổ chức đó. Đồng thời giúp mọi người có thể hiểu hơn về các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam, họ đang làm gì và họ có những đóng góp như thế nào đối với sự phát triển của đất nước".


Điều đặc biệt của triển lãm là những bức ảnh đó do chính những người trong cuộc chụp và câu chuyện được chính họ kể lại. ISEE và các tổ chức khác tin rằng: “Tiếng nói của người trong cuộc chính là tiếng nói mạnh mẽ nhất, thuyết phục nhất và có tác dụng lan truyền nhất” - anh Thành cho biết thêm.



b90f94f02_anh_5.jpg


05172915f_anh_6.jpg


05172915f_anh_7.jpg


Những vị khách "đặc biệt" tham quan triểm lãm


Bác Linh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: "Triểm lãm thực sự có ý nghĩa to lớn. Mọi người tham dự có thể hiểu hơn về cuộc sống của những nhóm người dưới góc nhìn khá đa dạng".


05172915f_anh_9.jpg


Bác Linh chia sẻ những cảm nhận của mình khi tham dự triển lãm


Trong khuôn khổ những ngày diễn ra triển lãm, khách tham quan còn có dịp thưởng thức các phim ngắn do chính những người trong cuộc thực hiện. "Một tôi khác" cũng  là cách họ nhìn lại cuộc đời mình, và để mọi người hiểu hơn về cuộc sống đẹp đẽ trong đa dạng.

Triển lãm khai mạc từ ngày 12/9/ và kết thúc vào ngày 22/9.




Phí Thị Thu Hằng

Truyền hình K31 A1



Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN