Ngày nghỉ của mẹ là thứ mấy?

(Sóng trẻ) - Ngày trước khi con còn nhỏ con hay hỏi mẹ rằng “mẹ ơi con thấy cô giáo có ngày nghỉ là thứ bảy, chủ nhật, thế ngày nghỉ của mẹ là thứ mấy?”.  Mẹ cười xoa đầu con: “Mẹ không có ngày nghỉ, làm nhà nông mẹ nghỉ thì chúng mày lấy gì mà ăn”.  

Khi lớn lên con mới hiểu rằng để chăm lo cho chúng con có cuộc sống thật tốt dường như trong cuộc đời mẹ đã chẳng có lấy một ngày nghỉ đúng nghĩa. Quanh năm mẹ tất tả bên đồng ruộng, cuối tuần khi người ta được nghỉ ngơi thì mẹ vẫn đều đặn ra đồng cày cấy, sáng đi ra đồng, chiều lên đồi trồng cây, rồi chăm đàn lợn, đàn trâu ở nhà … mà không một lời than vãn về công việc của mình. 

Ngày nghỉ lễ như 30/4, 1/5, hay Giỗ tổ Hùng Vương… khi mà những người công chức đều được nghỉ thì nhìn ra đồng vẫn thấy bóng mẹ tần tảo. Mẹ vẫn cần mẫn với bãi mía đang cần bóc lá, với thửa ruộng cần làm cỏ. Con thì thào mẹ nghỉ lấy một ngày đi, mẹ cười rồi mắng yêu “tao nghỉ thì chúng mày ăn gì?”, con buồn thiu một ngày có sao.  

Rồi cả ngày Tết nữa mẹ vừa lo sắm Tết vừa lo đi lấy lá cho trâu ăn mấy ngày Tết, mùng 5  là mẹ đã ra đồng  làm rồi. Mẹ cứ chăm chỉ làm việc quanh năm như thế  con biết lắm chứ mẹ đang ngày từng ngày làm việc cũng chỉ vì chúng con, mong muốn chúng con có cuộc sống đầy đủ, có tương lai tươi đẹp hơn.

1a2fb0d73_ndgat_lua.jpg
Mẹ tần tảo nuôi con lớn khôn (ảnh minh họa Internet)

Con đã từng ngây ngô ước rằng trời mưa bão thật to mấy ngày liền để mẹ không phải đi làm, để mẹ ở nhà với con. Nhưng con chợt nhận ra rằng những hạt mưa đó chỉ làm cho nỗi lòng mẹ nặng thêm, làm cho mẹ lo nghĩ nhiều hơn. Mưa bão to sẽ làm hại hoa màu, làm lúa không trổ được hạt, làm mía bị đổ cây, rồi mất mùa thì lấy gì lo cho các con, lấy gì đóng tiền học, tiền ăn. Dường như đối với mẹ được lao động được đi làm là một niềm hạnh phúc lớn, sẽ có cái lo cho con học hành, sống tốt.

Con lên Hà Nội đi học mẹ ở nhà càng vất vả  nhiều nỗi lo hơn rồi ruộng vườn, rồi chăm em, rồi nhà cửa. Ngày nghỉ lại càng trở thành thứ xa xỉ hơn với mẹ. Nhưng mẹ ơi con hứa sẽ học hành chăm chỉ để không phụ những vất vả mẹ đã hi sinh cho con, để không uổng phí những ngày làm việc tần tảo cần mẫn của mẹ. 

Nhưng nếu được thì mẹ hãy nghỉ một ngày đi mẹ nhé, tóc mẹ bạc nhiều rồi…

Lò Quế Hằng
Truyền hình K33 A1

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN