"Nhìn 2" với trẻ em H'Mông trên nền đen trắng

(Sóng Trẻ) -  Nối tiếp thành công của "Nhìn" lần 1, Đặng Xuân Trường tiếp tục tổ chức triển lãm cá nhân lần thứ 2 của anh với tên gọi "Nhìn 2" tại Bảo Tàng Mĩ Thuật, ngày 27/5.

Đến với "Nhìn 2", Đặng Xuân Trường tiếp tục mang tới cho người xem 20 bức ảnh cỡ lớn đen trắng, đều lấy đề tài đặc tả ánh mắt trẻ em H'Mông vùng cao phía Bắc Việt Nam.

Triển lãm đã thu hút rất đông người xem, từ nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ, giới truyền thông cho tới những du khách nước nài tới thưởng thức những bức ảnh về trẻ em dân tộc phía Bắc Việt Nam.

Những bức ảnh mang đến cho mọi người những ánh nhìn của trẻ thơ, nhìn thẳng vào người xem, nhìn thẳng về phía trước. Đó là những ánh nhìn ngây thơ, trong sáng, những ánh nhìn gần với trời mây, với rừng núi, không đục, bụi và ồn ào như đô thị.

Quả thực, từ "Nhìn" đến "Nhìn 2", qua những bức ảnh của mình, Đặng Xuân Trường đã mang lại cho người xem những suy nghĩ khác nhau, những cách hiểu khác nhau về ý nghĩa đằng sau những ánh nhìn ngây thơ của trẻ em vùng cao.

442f2408e_st2.jpg

Anh Lê Thiết Cương đã chia sẻ trên trang blog cá nhân của mình rằng: Đằng sau những bức ảnh đó có một điều gì đấy bắt người xem phải xem lâu hơn, phải thấy nghĩ ngợi, phải thấy không đành lòng. Có lẽ, ẩn sâu trong đó là những câu hỏi mà Trường muốn gửi gắm tới người xem, những người lớn sẽ làm gì, giúp gì cho các em để bát cơm của các em được đầy hơn, quần áo lành lặn hơn, lớp học khang trang hơn... để những tuổi thơ ấy được đẹp hơn.

3 - Upanh.com

Thông qua bài báo của mình về triển lãm "Nhìn", nhà báo Đỗ Lập cho rằng: ảnh trẻ em vùng cao của Đặng Xuân Trường không mang triết lý cao xa, mà chủ yếu và đơn giản là những ánh nhìn thẳng vào ống kính, như thể những bức ảnh đang nhìn người chụp, chứ không phải ngược lại

1 - Upanh.com

Còn anh Khang Mây thì thích cái "Nhìn" của anh, cái đau đáu trong sự hồn nhiên không có bon chen, cái lương thiện mịt mù trong bão cát. Cái buồn như lẽ tự nhiên của một sự khởi đầu, xung quanh bao la tưởng chừng không thể vượt qua được những khoảng rỗng. Nghệ thuật đã đưa anh đến với sự đẹp đẽ, nhẹ nhàng đầy trong sáng.


6 - Upanh.com

Trí Công

Lớp Báo mạng điện tử K.30

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN