(Sóng trẻ) - Đến thăm bảo tàng Hà Nội mỗi người như được hòa mình vào không gian chốn Hà thành xưa để cảm nhận những nét đẹp cổ kính và tìm hiểu về các làng nghề truyền thống lâu đời của người thủ đô.
Khuôn viên bên ngoài Bảo tàng Hà Nội. (Ảnh: Ngọc Trâm)
Không gian của triển lãm “Nếp xưa” tái hiện lại cuộc sống của các gia đình khá giả thành thị với nhiều hiện vật phong phú, được bài trí theo lối kiến trúc kiểu mới. (Ảnh: Ngọc Trâm)
Không gian phòng khách được bày các món đồ gỗ trạm trổ tinh xảo như: sập gỗ, tranh gỗ, câu đối, bàn ghế, tủ kính trang trí…đôi khi có thêm chậu cây cảnh để góc nhà. (Ảnh: Ngọc Trâm)
Bàn thờ gia tiên được đặt ở nơi trang trọng và trung tâm nhất ngôi nhà. Thông thường đó là chiếc tủ thờ được chạm khắc cầu kỳ, phía trên tường treo bức hoành phi câu đối mang nhiều ý nghĩa. (Ảnh: Ngọc Trâm)
Thờ cúng gia tiên là một nét đẹp truyền thống trong văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Trâm)Bạn Nguyễn Trà Giang, học sinh trường THPT Cổ Loa cho rằng: “Đây là trải nghiệm đầy thú vị, mới mẻ, học được thêm nhiều điều về văn hóa, kiến trúc và cuộc sống của người Hà Nội xưa”. (Ảnh: NVCC)
Tại nhà phố cổ khu sân vườn của bảo tàng, giới thiệu những tư liệu, hiện vật tái hiện 5 làng nghề nổi tiếng đất Hà thành xưa: Gốm Bát Tràng; Mây tre đan Phú Vinh; Dệt lụa Vạn Phúc; Thêu Quất Động; Đậu bạc Định Công. (Ảnh: Ngọc Trâm)Gốm Bát Tràng nổi tiếng với những hoa văn tinh xảo, mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. (Ảnh: Ngọc Trâm)Khung cửi dệt vải - Tái hiện không gian làng nghề dệt lụa Vạn Phúc trứ danh. (Ảnh: Ngọc Trâm)
Những món đồ thủ công được làm từ mây tre của các nghệ nhân làng nghề Phú Vinh. (Ảnh: Ngọc Trâm)
Đồ trang trí tinh xảo của làng nghề đậu bạc Định Công. (Ảnh: Ngọc Trâm)
(Sóng trẻ) - 502 - where your soul will be consoled là chương trình do nhóm sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức với mong muốn giúp đỡ các bạn trẻ hàn gắn những mối quan hệ rạn nứt và chữa lành những vết thương thầm kín trong lòng
(Sóng trẻ) - Tối 1/9, trong chương trình nghệ thuật "Sao tháng Tám" chào mừng Quốc khánh, ca sĩ Khánh Thy bị chỉ trích vì quên lời và giai điệu khi trình diễn ca khúc "Mười chín tháng Tám".