Phòng khám ‘Mơ Phố’ - Điểm tựa y tế cho người khó khăn giữa lòng thành phố

(Sóng trẻ) - Ẩn mình trong một con ngõ nhỏ trên phố Yên Lãng (phường Đống Đa, Hà Nội), Mơ Phố là quán cà phê nhỏ đã trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe quen thuộc của những người yếu thế vào mỗi sáng thứ 7 hàng tuần trong suốt 10 năm qua. 

Từ quán cà phê nhỏ đến phòng khám vì cộng đồng

Được thành lập từ năm 2016, Mơ Phố không chỉ tổ chức khám chữa bệnh miễn phí mà còn lan tỏa sự sẻ chia ấm áp giữa lòng Thủ đô. Đứng sau mô hình giàu tính nhân văn này là Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Tuấn Anh, hiện công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đồng thời là Hội trưởng Hội Bác sĩ tình nguyện.

Phòng khám Mơ phố ngụ tại ngách 82/15 P.Yên Lãng, Thịnh Quang, phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Kiệt)
Phòng khám Mơ phố ngụ tại ngách 82/15 P.Yên Lãng, Thịnh Quang, phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Kiệt)

“Hội Bác sĩ Tình nguyện” là lực lượng chính trong việc tổ chức các hoạt động thăm khám và tư vấn sức khỏe miễn phí tại Mơ Phố. Nhân lực của Hội là đội ngũ y, bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, cùng các sinh viên y khoa và tình nguyện viên trẻ. Sự chung tay của nhiều thế hệ và lực lượng đã tạo nên một hành trình gắn bó bền bỉ, lan tỏa tinh thần nhân ái và góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. 

Tại phòng khám, bệnh nhân lấy số thứ tự và chờ đến lượt thăm khám như quy trình trong bệnh viện. (Ảnh: Thu Hằng)
Tại phòng khám, bệnh nhân lấy số thứ tự và chờ đến lượt thăm khám như quy trình trong bệnh viện. (Ảnh: Thu Hằng)

Mỗi buổi khám được triển khai một cách bài bản, không chỉ dừng lại ở việc chẩn đoán bệnh mà còn bao gồm tư vấn, theo dõi tình trạng sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Giúp người bệnh nắm rõ tình trạng của mình, và có hướng chăm sóc phù hợp sau khám. 

Đồng hành với hoạt động của Hội gần một thập kỷ, bác sĩ Trịnh Thu Phương, hiện công tác tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương chia sẻ: “Chính từ thực tế vẫn còn nhiều người cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn và người dân ở vùng sâu, vùng xa gặp không ít rào cản trong tiếp cận dịch vụ y tế. Điều này đã thôi thúc tôi đồng hành cùng Hội. Với tôi, mỗi lần khám bệnh là dịp để góp phần sẻ chia yêu thương và hỗ trợ những nhóm người yếu thế trong xã hội”.

Bác sĩ Trịnh Thu Phương, hiện công tác tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. (Ảnh: Thu Hằng)
Bác sĩ Trịnh Thu Phương, hiện công tác tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. (Ảnh: Thu Hằng)

Các buổi khám bệnh miễn phí tại Mơ Phố còn có sự tham gia tích cực của nhiều sinh viên và tình nguyện viên trẻ. Anh Lê Trung Hiếu, 22 tuổi, sinh viên y khoa tại Học viện Y Dược Cổ truyền Việt Nam, cho biết: “Tôi đã đồng hành cùng Hội gần hai năm. Quá trình tham gia giúp tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, hiểu hơn những vất vả của người bệnh, đồng thời đóng góp phần công sức nhỏ bé cho cộng đồng. Đây cũng là môi trường thực tế quý giá để tôi học hỏi kinh nghiệm từ các bác sĩ đi trước và từng bước nâng cao tay nghề”.

Anh Lê Trung Hiếu tham gia khám chữa bệnh tại Mơ Phố. (Ảnh: Thu Hằng)
Anh Lê Trung Hiếu tham gia khám chữa bệnh tại Mơ Phố. (Ảnh: Thu Hằng)

Niềm tin được gửi gắm nơi phòng khám "0 đồng"

Với nhiều bệnh nhân cao tuổi, người lao động khó khăn hay người khiếm khuyết, đây không chỉ là nơi kiểm tra sức khỏe định kỳ mà còn là chỗ dựa tinh thần giữa đời sống còn nhiều nhọc nhằn.

Nhiều người cao tuổi tìm đến phòng khám Mơ Phố để được thăm khám miễn phí. (Ảnh: Thu Hằng)
Nhiều người cao tuổi tìm đến phòng khám Mơ Phố để được thăm khám miễn phí. (Ảnh: Thu Hằng)

Sống một mình, không chồng con, nhiều năm nay bà Nguyễn Thị Hoài (71 tuổi, Long Biên) tự xoay xở với cuộc sống bằng công việc nhặt ve chai. Những bệnh lý tuổi già, đặc biệt là đôi mắt ngày một mờ dần, khiến sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Bà Hoài chia sẻ: “Với tôi, việc tới các bệnh viện lớn thuộc tuyến trung ương như Bạch Mai là điều không dễ. Chi phí đi lại và khám chữa bệnh đều tốn kém, trong khi tôi không có khả năng chi trả và cũng không có người thân đi cùng. Được người quen giới thiệu, tôi tìm đến phòng khám Mơ Phố để thăm khám”.

Tại đây, bà Hoài được khám tổng quát, tập trung kiểm tra thị lực và tư vấn cụ thể về tình trạng thoái hóa mắt do tuổi tác. Bác sĩ hướng dẫn sử dụng thuốc, khuyến nghị theo dõi định kỳ và sẵn sàng giới thiệu bà tới bệnh viện chuyên khoa khi cần thiết.

Không thủ tục rườm rà, không chi phí khám chữa bệnh, càng không tạo cảm giác bị thúc giục, phòng khám mang đến cho người dân sự thoải mái và yên tâm khi thăm khám. Lần đầu đến đây, bà Hoài bộc bạch: “Tôi rất biết ơn và ấn tượng với sự tận tình của các bác sĩ. Điều khiến tôi yên tâm nhất là bác sĩ khám rất kỹ và luôn hỏi han chu đáo”.

Bà Nguyễn Thị Hoài (áo màu hồng) được bác sĩ thăm khám tư vấn tại Mơ Phố. (Ảnh: Thu Hằng)
Bà Nguyễn Thị Hoài (áo màu hồng) được bác sĩ thăm khám tư vấn tại Mơ Phố. (Ảnh: Thu Hằng)

Đi cùng chồng trong buổi thăm khám, chị Đinh Thị Thu Hường (44 tuổi, phường Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Chồng tôi đi lại khó khăn nên tôi luôn đi cùng. Tại đây, anh được thăm khám kỹ lưỡng, cấp phát thuốc miễn phí; các y bác sĩ còn tận tình lắng nghe, tư vấn, giúp gia đình tôi vơi bớt gánh nặng kinh tế và yên tâm hơn trong suốt quá trình điều trị”.

Chính sự tận tâm, minh bạch và tinh thần thiện nguyện bền bỉ của Hội Bác sĩ tình nguyện Hà Nội đã khiến phòng khám 0 đồng trở thành nơi người dân yên tâm gửi gắm sức khỏe, đồng thời là minh chứng cho một mô hình chăm sóc cộng đồng giàu tính nhân văn cần được duy trì lâu dài.

Từ một quán cà phê nhỏ, mô hình khám chữa bệnh miễn phí đã được duy trì suốt 10 năm qua với sự đồng hành bền bỉ của đội ngũ y, bác sĩ, sinh viên y khoa và các tình nguyện viên.

Không chỉ dừng lại ở việc thăm khám, Mơ Phố còn tổ chức các hoạt động gây quỹ và phổ biến kiến thức sơ cấp cứu, góp phần mở rộng cách tiếp cận y tế cộng đồng. Sự hiện diện đều đặn của phòng khám trong con ngõ nhỏ phố Yên Lãng cho thấy một mô hình chăm sóc sức khỏe mang tính cộng đồng, cần được duy trì và nhân rộng.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN