(Sóng Trẻ) - Sinh ra trong một gia đình khá giả, có cuộc sống
ổn định, công việc vững vàng, nhưng Huyền
Lê đã mạnh dạn khi rời xa những thứ được gọi là “ổn” đấy để theo đuổi
đam mê ca hát. Tham gia cuộc thi Sound
AZ 2015 và giành ngôi vị quán quân, với cô đây là cột mốc đáng nhớ đầu tiên
trong sự nghiệp ca hát của mình.
Pv: Chào Huyền Lê, cơ duyên nào đưa
bạn đến với Sound AZ 2015?
Huyền Lê: Thật ra mình có
đăng kí thi Sound AZ từ năm 2013, nhưng thời điểm đấy không đi được xa. Cho đến
năm nay, một người em đã động viên và cổ vũ mình thi tiếp.Mình đã phải suy nghĩ
rất nhiều vì còn vướng khá nhiều công việc, nếu tham gia thì xác định đầu tư
nghiêm túc và phải tạm dừng những hoạt động khác. Và Huyền Lê là thí sinh cuối
cùng nộp bài dự thi. ( Cười)

Huyền Lê cá tính cả
trong giọng hát lẫn phong cách
Pv: Cuộc thi là cả một chặng đường
dài, trong suốt chặng đường ấy thì khó khăn lớn nhất với bạn là gì?
Huyền Lê: Khó khăn thì có
nhiều lắm. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là: vươt qua chính bản thân mình.
Huyền Lê xuất thân không phải người được đào tạo bài bản về thanh nhạc. Khi thu
âm, có nhiều bài hát mình muốn thể hiện tốt hơn thế. Nhưng kĩ năng mình chưa đủ.
Vậy là lại đi học thanh nhạc, đi hỏi hết người này người nọ. Nản nhất là những
lúc đến nhà thầy Đức (Nhạc sĩ Trần Trung Đức) thu đi thu lại mà không được .
Nhiều lúc thấy khó, thấy mệt mỏi. Nhưng lúc nào thầy Đức, chị Lê Vy và cô Ngọc
Định cũng động viên, khích lệ mình. Thật may mắn vì mình đã vượt qua tất cả.
Pv: Quan hệ của bạn với Việt Hà - đội
HLV Thủy Đặng và Đăng Nguyễn- đội HLV Lynk Lee có tốt không?
Huyền Lê: Thú thật, Huyền
chưa từng tham gia cuộc thi nào mà các thí sinh lại thân thiết, gần gũi , chia
sẻ với nhau như cuộc thi này. Huyền chưa bao giờ coi hai bạn ấy là người đối đầu
với mình. Mặc dù cuộc thi là thi online,
nhưng mấy chị e cũng thường xuyên nói chuyện, chia sẻ với nhau. Đặc biệt là với
Đăng Nguyễn. Huyền Lê rất yêu quý cậu em này. Đăng tồ lắm. Cái gì cũng ngố (cười),
nhưng bù lại e ấy rất thật thà, tốt bụng. Và đam mê của em ấy với âm nhạc cũng
rất rõ ràng! Việt Hà thì khép kín hơn. Hà cũng là người rất giàu tình cảm, thẳng
thắn.
Pv: Sau
khi giành ngôi vị quán quân Sound az 2015, cuộc sống bạn đã thay đổi như thế
nào?
Huyền Lê: Cuộc sống của mình thay đổi khá nhiều! Đi đâu mọi người cũng gọi là quán
quân - cũng hơi ngại và chưa quen lắm. Mình nhận được nhiều sự quan tâm và được
đi diễn nhiều hơn. Nhưng thay đổi lớn nhất có lẽ là trong suy nghĩ. Mình đã bắt đầu có suy nghĩ về những sản phẩm âm
nhạc nghiêm túc, có chất lượng.

Huyền Lê giây phút đăng
quang ngôi vị Quán quân Sound AZ 2015
Pv: 27 tuổi mới bắt đầu vào nghề, bạn có
nghĩ là muộn?
Huyền Lê: 30 chưa phải là tết mà. Theo đuổi đam mê không có gì là muộn cả. Mình biết
có những bác đã già rồi mới bắt đầu học Piano. Đơn giản vì các bác ấy thích và
lúc ấy mới có thời gian dành cho đam mê của mình. Với Huyền cũng vậy thôi, nếu
Huyền không dám làm, thì sẽ là muộn mãi.
Pv: Ở Việt Nam hiện nay, các cuộc
thi giọng hát mọc lên như “nấm” vậy . Dù giành được ngôi vị quán quân nhưng
không ít tài năng vẫn bị " chìm " do chưa có chiến thuật phù hợp. Bạn
có dự định gì cho bản thân mình chưa?
Huyền Lê: Gọi là chiến
thuật thì hơi cao siêu quá. Nhưng dự định cho bản thân thì trước hết, Huyền Lê
sẽ xác định rõ bản thân đang có gì,cần gì từ đó vạch ra mục tiêu và kế hoạch cụ
thể.Trước khi thi thì Huyền Lê cũng chia sẻ khá nhiều với thầy Đức. Huyền Lê thích
cái cách mà Đức đang đi: một mình một con đường. Và Huyền cũng muốn vậy. Tạo
cho mình 1 chất riêng, được hát những ca khúc thể hiện đúng con người mình: một
chút lửa, một chút điên, một chút nồng nàn và rất đời!
Bên cạnh đó thì Huyền Lê cũng sẽ cố gắng hoàn thiện kĩ thuật thanh nhạc của
mình.Còn việc "nổi" hay "chìm" có lẽ còn phụ thuộc vào cái duyên
với nghề nữa.
Sắp tới, Huyền Lê cũng sẽ ra mắt một vài sản phẩm âm nhạc với sự hỗ trợ của thầy
Trần Trung Đức và chị Lê Vy trong khoảng tháng 12 và tháng 1 này. Mong các bạn sẽ nghe và ủng hộ cho Huyền Lê nhé!
Cảm ơn Huyền Lê đã
giành thời gian cho cuộc trò chuyện này, chúc bạn sẽ có được nhiều sản phẩm âm
nhạc chất lượng và tiếp tục theo đuổi
đam mê của mình!
Bài:
Đinh Hà
Ảnh:
Nhân vật cung cấp