Viết cho bố


(Sóng Trẻ) -  Buổi tối, khi con đang ngồi học bài, thì bố gọi. Từ quê nhà xa xôi, bố gọi cho con, đề hỏi chỉ một câu: “Cái ông tỉ phú người Mỹ tên là gì ấy con nhỉ?”. Nghe bố hỏi, tự nhiên con sững lại vài giây, trái tim con đập nhanh hơn một nhịp. Nước Mỹ thì có đến hàng trăm ông tỉ phú, nhưng vì con là con của bố, nên con biết, người bố đang muốn nhắc tới là Bill Gates. Nhưng điều làm con băn khoăn, không phải là tại sao bất chợt bố lại hỏi đến cái ông tỉ phú kia đâu, bố ạ!

Ngay từ hồi con còn bé, con đã thấy mọi người luôn nhắc đến bố là một người có chí khí và học cao nhất vùng. Bố đã muốn làm gì thì phải làm cho bằng được. Tuổi trẻ của bố đầy nhiệt huyết và sớm thành công…

Thế rồi, bố vấp ngã. Trước sự liều lĩnh và bất cần của bố, cả gia đình khuyên ngăn. Nhưng bởi tính tình là trời ban, nên chẳng ai ngăn cản được bố. Bố trượt một bước dài trên đường đời của chính bố. Bố không thể giữ mình trước những cám dỗ và cũng chẳng có cách nào kìm lại được. Để đến khi nhận ra những sai lầm và bắt đầu sửa chữa thì bố đã đi quá nửa đời người. Để cho con đã từng có những lúc phải hận bố…

Ngày con vào đại học, những xúc động trước bước đường mới khiến nỗi hận kia của con bay biến theo mây khói. Bố nhắc nhở con những điều mà một ông bố thường khuyên bảo con gái. Tiễn con lên đường, bố không mềm lòng quyến luyến. Tất nhiên, vì bố là một – ông – bố. Con bước lên xe, nái lại nhìn theo bóng dáng thân thuộc cho đến khi khuất hẳn.

Con lên thành phố học nhưng luôn tìm kiếm cho mình sự bận rộn để không bị rơi vào nỗi nhớ nhà da diết như các bạn.Và khi con như đang dần quên đi thứ gì đó quý giá lắm, thì bố gọi. Giọng nói bố vẫn vậy, nhưng con thì sững lại.

Trước nay bố vẫn khiến con luôn tự hào bởi khả năng ghi nhớ của mình, nhưng từ bao giờ, đến cả điều đơn giản nhất, bố đã không thể nhớ được và phải gọi cho con? Hay bố hỏi con như vậy, chỉ là cái cớ để nghe giọng con, là một cách để trách con sao ít khi về thăm nhà?

Con tắt máy, chuẩn bị học hành thi cử thật tốt, để được mau chóng về nhà. 

Và cầu mong cho cái tuổi mà bố phải hỏi những câu hỏi đơn giản như thế, nó đến thật chậm. Thật chậm thôi, bố nhé!

Tạ Thị Hà Trang
Báo mạng điện tử K30

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Trung thu trong đôi mắt ngàn sao

Trung thu trong đôi mắt ngàn sao

Tin nổi bật1 ngày trước

(Sóng trẻ) - Tết Trung thu trong tín ngưỡng người Việt được xem là Tết của trẻ em. Nhưng, tại nhà X1, ngõ 17 Hoàng Ngọc Phách, phóng viên được chứng kiến một cái Tết Trung thu đặc biệt. Tết Trung thu của những đứa trẻ mang hình hài “trưởng thành”.

[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Theo quyết định số 590/QĐ-CTN Chủ tịch nước ký ngày 25/6/2024, quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Hoạt động diễn ra vào ngày 6/6, nhằm tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo ngành báo chí - truyền thông tại các đơn vị.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN