Chàng sinh viên khiếm thị khát khao chinh phục hai bằng đại học
(Sóng trẻ) - Không thể nhìn thấy ánh sáng từ khi lọt lòng, nhưng thế giới của Tạ Bình Dương chưa bao giờ chìm trong bóng tối. Chàng thanh niên khiếm thị đang từng ngày thắp sáng cuộc đời mình bằng âm thanh và lý tưởng sống cao đẹp.
Sinh ra không có khả năng nhìn thấy ánh sáng, Tạ Bình Dương chọn cách cảm nhận thế giới qua âm thanh. Chiếc đài cát-sét gia đình tặng từ thuở bé không chỉ giúp cậu bù đắp khiếm khuyết thị giác mà còn nhen nhóm tình yêu sâu sắc với âm nhạc cổ truyền.
Niềm đam mê ấy lớn dần qua những băng đĩa nhạc Đàn bầu của Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Thanh Tâm. Tiếng đàn thôi thúc Dương thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và may mắn được trở thành học trò của chính thần tượng. Không thể nhìn phổ nhạc, cậu. nghe đi nghe lại các bản thu, để giai điệu thấm vào, rồi tái hiện lại bằng đôi bàn tay chai sần vì tập luyện. Chỉ mất vài ngày, những tác phẩm lớn đã nằm lòng trong trí nhớ phi thường của cậu.
Năm 2025, sau khi hoàn thành xuất sắc hệ Trung cấp 4 năm, Dương tiếp tục học lên bậc Đại học chuyên ngành Đàn bầu. Không dừng lại ở đó, cậu đang học song song năm thứ hai chuyên ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Cậu chọn ngành Công tác xã hội với định hướng rõ ràng: tìm ra điểm giao thoa giữa nghệ thuật và hỗ trợ cộng đồng. Mục tiêu của Dương là sử dụng âm nhạc như một liệu pháp chữa lành, kết hợp cùng nền tảng kiến thức chuyên môn để trực tiếp hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi. cho nhóm người khuyết tật. Hành trình của Tạ Bình Dương không chỉ là nỗ lực vượt qua bóng tối mà còn là tinh thần sống trách nhiệm và cống hiến cho xã hội.







-1756651692.png)