COVID- 19: Có những người châu Âu không muốn lệnh phong tỏa kết thúc

(Sóng trẻ) - Vì nhiều lý do khác nhau mà không ít công dân tại châu Âu vẫn mong muốn lệnh phong toả được tiếp diễn. 

Giảm thời gian đi lại

Anh Kostas Antoniou, 35 tuổi, làm việc trong ngành tài chính ở London cho biết những ngày bình thường, anh phải mất 45 phút đi lại trên các chuyến tàu chật cứng mỗi sáng để đến văn phòng. Thậm chí, vào giờ cao điểm, anh còn phải đợi hàng tiếng đồng hồ để có thể lên tàu do quá đông. Nhưng bây giờ, khi làm việc ở nhà thì lượng thời gian ấy đã được tiết kiệm và sử dụng cho những công việc khác thoài mái hơn.

Antoniou chia sẻ khi làm việc ở nhà, anh cảm thấy hiệu quả hơn: “Mọi công việc của công ty được diễn ra hoàn hảo khi các nhân viên thực hiện chúng ở nhà. Và điều này chứng minh rằng không cần một văn phòng đặc biệt ở trung tâm London bởi có quá nhiều tiếng ồn từ những người khác khiến tôi khó có thể tập trung được”.

Nhưng tới đây, khi lệnh phong tỏa được hạn chế, đồng nghĩa với việc Antoniou sẽ phải gặp đối tác thường xuyên hơn và nỗi ám ảnh về việc di chuyển sẽ lại diễn ra.

c80becaf2__cmsv2_89bbfdda5a8f57b5abdfa9f82824c3f94669912.jpg

Ảnh: AP

Không chỉ Antoniou, nhiều người cũng có chung suy nghĩ rằng họ đã tiết kiệm được phần lớn thời gian cho việc di chuyển. Một người dùng Facebook có tên Nick Madrek bình luận: "Đường xá thưa người đã tiết kiệm cho tôi 2 giờ di chuyển mỗi ngày... Làm ơn… (đừng kết thúc phong tỏa)".

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Ngay sau khi lệnh giãn cách xã hội do bệnh dịch được đưa ra, nhiều người bắt đầu chú ý đến âm thanh của thiên nhiên, điều mà người ta thường không để ý ở các thành phố lớn.

João Ricardo, một nhạc sĩ 47 tuổi sống ở Porto, Bồ Đào Nha đã bị hạn chế tiếp xúc xã hội kể từ ngày 18/3. Ông cho rằng, có rất nhiều lợi ích của việc hạn chế di chuyển ở Bồ Đào Nha, một vài điều ttrong số đó là sự yên bình và giảm thiểu ô nhiễm. "Những đám mây mịn màng trong vắt, màu sắc rực rỡ trên bầu trời và nghe thấy những con chim bị nhờ sự yên tĩnh thật là điều thích thú", Ricardo mô tả.

Người nhạc sĩ Bồ Đào Nha này cũng đã thực hiện được một số sở thích khi bị “mắc kẹt” ở nhà: "Tôi bắt đầu trồng rau diếp, dâu tây và cà chua ở sân sau, thật thú vị! Những thực phẩm này tốt hơn nhiều so với việc mua ở siêu thị. Tôi nghĩ mình sẽ gắn bó với chúng từ bây giờ".

c80becaf2__cmsv2_b2650de2211e58409a0db24114ca26ee4669912.jpg

Những chậu cây của João Ricardo (Ảnh: Euronews)

Nhiều người dùng mạng xã hội cũng cho biết, họ rất thích sự yên tĩnh ở bên nài và dường như cũng được hòa vào với thiên nhiên nhiều hơn. Tài khoản Simone Earni bình luận "Tôi không mất thời gian vào việc đi lại, bên nài hầu như yên tĩnh, chỉ có những con chim và thỉnh thoảng là một vài chiếc xe hơi đi qua”.

Helen Corvus đã viết lên trang Twitter của mình: "Trong thời gian này, khi không phải làm việc, sự yên bình đã giúp tôi có những suy nghĩ miên man cùng những cảm giác khác lạ".

Dành thời gian nhiều hơn cho gia đình

Chị Raphaela Boghi, 33 tuổi, làm việc tại một nhà ga xe lửa ở Bristol cho biết: "Tôi đã dành thời gian nói chuyện với các con, nấu ăn và xem phim với bé mà không phải căng thẳng trong những công việc của cuộc sống “bình thường” khi chưa có lệnh phong tỏa".

Boghi còn chia sẻ về sở thích đi xe đạp trên những con đường vắng và đọc tất cả những cuốn sách mà cô có. Boghi cho rằng mình là một người may mắn khi vẫn có tiền lương dù việc phải làm đang ít đi và sống vui vẻ với người thân, trong khi nhiều người khác lại phải đau khổ đấu tranh với bệnh tật để bảo vệ sức khỏe. Trong tình hình hiện tại, cô cảm thấy khá hài lòng, yêu thích sự yên tĩnh của đường phố và cách thức kết nối, trò chuyện mới với mọi người xung quanh.

Cùng tâm trạng với Boghi, Twitter có địa chỉ @probablewilltoo cho biết: "Tôi đã thấy được sự tử tế và thái độ lịch sự mà mọi người dành cho nhau khi đi mua sắm những đồ dùng thiết yếu. Những nụ cười trao nhau nhiều hơn và ý thức của cộng đồng về việc chăm sóc hàng xóm của mình cũng được bộc lộ một cách rõ nét".


c80becaf2__cmsv2_5fd5ebab1f585d7fb6e157032be6aaa94669912.jpg

Một phần cuộc sống của gia đình Giles Anderson trong những ngày phong tỏa (Ảnh: Giles Anderson)

Thừa nhận những bất tiện trong những ngày phong toả xã hội nhưng nhiều người dân châu Âu vẫn cảm nhận và hưởng thụ nhiều niềm vui không phải khi nào cũng có. Tình hình bệnh dịch còn diễn biến phức tạp trên thế giới, những cảm xúc tích cực và lạc quan là điều cần thiết để chống chọi với đại dịch. Và biết đâu, trong khoảng thời gian hiếm hoi này, con người lại có thể hình thành một lối sống mới tốt cho môi trường và cho chính mình.

Đắc Quang (Theo Euronews)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN