“Dấu ấn” – Những khoảnh khắc đầy ấn tượng của triển lãm ảnh báo chí

(Sóng trẻ) - Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), Câu lạc bộ Phóng viên ảnh báo chí Hà Nội tổ chức Triển lãm ảnh báo chí “Dấu ấn”. Là lần thứ hai được tổ chức tại Hà Nội, triển lãm thu hút sự quan tâm của công chúng và đặc biệt là các bạn trẻ, các phóng viên đam mê nhiếp ảnh.

Triển lãm của những “khoảnh khắc ngưng đọng”

Với hơn 100 tác phẩm được chọn lọc trưng bày của hơn 70 thành viên trong CLB, triển lãm góp phần khắc họa bức tranh sinh động, muôn màu muôn vẻ của cuộc sống thường nhật. 

a369b3c6d_64354275_478040736298012_4618315828729741312_n.jpg
 
Background triển lãm được lấy ‘cảm hứng” từ bức hình anh Bùi Duy Nhất (43 tuổi, bản Na Sang 1, xã Núa Ngam, Điện Biên) được biết đến là một trong những người hiếm hoi ở Việt Nam có thể thuần phục đàn ong rừng, để chúng đậu kín mặt và một phần cơ thể

Tham dự triển lãm, công chúng có dịp thưởng thức các tác phẩm ấn tượng, sắc nét, chân thực của các sự kiện, vấn đề nổi bật từ kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội,… của Việt Nam cũng như thế giới trong thời gian vừa qua.

ad874b704_64838169_478042809631138_6430228141385449472_n.jpg

Không gian một góc của triển lãm


Từ những sự kiện mang tầm vóc quốc tế như Hội nghị Thượng Đỉnh Mỹ Triều, Hội nghị APEC ở Đà Nẵng,... cho đến sự kiện quan trọng trong nước như lễ tuyên thệ chức danh Chủ tịch nước của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chuyến thăm đầu tiên của một tàu sân bay Mỹ tới Việt Nam,…

a369b3c6d_5140_triyn_lam_ynh_dyu_yn_1.jpg

Đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến dự hội nghị Thượng đinh Mỹ - Triều tại ga Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ảnh: Giang Huy)


53debbf65_62377910156074418132097269943659535794176omrti.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước  (Ảnh: Duy Linh)

Triển lãm còn ghi lại những khoảnh khắc đáng tự hào của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại giải chung kết  U23 châu Á với những siêu phẩm ‘mãn nhãn”, đánh dấu bước tiến của bóng đá nước nhà ở giải thể thao đẳng cấp châu lục.

ad874b704_64652518_478044369630982_7859511640230723584_n.jpg

Các tuyển thủ U23 Việt Nam mang cờ Tổ quốc dưới trời mưa tuyết sau trận vô địch U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc (Ảnh: Hoàng Hà)

Không dừng lại ở đó, triển lãm còn phản ánh đời sống với nhiều góc nhìn khác nhau, đậm màu báo chí như từ phòng xử đại án đánh bạc cho tới căn nhà nhỏ của một nghệ sỹ chuyển giới, từ các hình ảnh tang thương của bão lũ cho đến cảnh thanh bình của những con thiên nga ở Hồ Gươm, từ những cảnh ấn tượng trên núi Bà Nà cho đến căn phòng chật chội của những công nhân lao động nại tỉnh,…

a369b3c6d_5639_20_lbjk.jpg

Sau trận mưa lũ lớn toàn miền Bắc (7/2018), xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) bị ngập sâu, nhiều hộ dân bị cô lập trong biển nước (Ảnh: Tất Sơn)


a369b3c6d_5713_triyn_lam_ynh_dyu_yn_10.jpg

Căn biệt thự xây thô nằm xen lẫn với những ngôi nhà đã hoàn thiện tại vị trí trung tâm quận Cầu Giấy (Hà Nội) là nơi ở của hơn 100 người cả nam, nữ. Họ là những công nhân đang tham gia xây dựng tòa cao ốc cách nơi ở thuê chỉ vài trăm mét (Ảnh: Hải Nguyễn)

a369b3c6d_5321_triyn_lam_ynh_dyu_yn_4.jpg
                 
Cánh đồng điện gió Bạc Liêu (Ảnh: Công Đạt)


Mỗi bức ảnh là một câu chuyện

“Nhiếp ảnh là những tiếng kêu dù nhỏ bé, nhưng đôi khi một bức ảnh hoặc một chúm ảnh có thể làm dấy lên sự quan tâm của cả công chúng”. (W Eugene Smith)

Góc cạnh, chân thực, đời thường và đa chiều, triển lãm phản ánh các mảng màu khác nhau về cuộc sống. Mỗi bức ảnh ẩn sau là câu chuyện, là khoảnh khắc đẹp được nhiếp ảnh chăm chút ghi lại. 

63125bf1c_trien_lam_qjws.jpg

Trận lụt lịch sử tại Hà Nội năm 2008 nhấn chìm một ngôi làng ở xã An Phú, huyện Mỹ Đức khiến người dân khốn khổ bò trên cao sát nóc nhà (Ảnh: Hoàng Hà.)

53debbf65_64902664_478040909631328_7179541600568082432_n.jpg

Bữa trưa bên rốn lũ. Chiến sỹ bộ đội tỉnh Lai Châu nghỉ tay ăn trưa bên con suối vừa hình thành sau trân lũ quét. Cách đó không xa nhiều ngôi nhà và 5 người bị chôn vùi tại thôn Nậm Hà 1, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu ngày 27/06/2018 (Ảnh: Phạm Ngọc Thành)

53debbf65_65250749_478041009631318_1451502167826366464_n.jpg

Cựu học sinh Việt Nam Phạm Ngọc Cảnh, người đã học ở Bắc Triều Tiên và người vợ Bắc Triều Tiên của anh Ri Yong Hui đứng trước cửa nhà của họ. Họ cưới nhau năm 2012 sau 31 năm chờ đợi. Bà Ri là người Triều Tiên đầu tiên được cưới chồng nại quốc (Ảnh: Huy Khâm)

Đó là câu chuyện đời, chuyện người, chuyện về những khó khăn, bi đát trong dòng lũ, là những VĐV mang trong mình khát khao, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, là những tấm gương tử tế cưu mang đồng bào trong hoạn nạn hay là những “lát cắt mĩ miều” về bức tranh lao động thường nhật.

ad874b704_64483075_478047806297305_7777302139369422848_n.jpg

Một bác trai là cán bộ hưu trí tham quan và chia sẽ: “Đây đúng là dấu ấn. Các bức ảnh nó đánh dấu một cái nhịp sống nào đấy của thể thao, của đời thường”

Tất cả cùng góp phần khắc họa bức chân dung toàn cảnh về sự vât, về con người trong dòng chảy vồ vập, bất tận của cuộc sống.

Dấu ấn - triển lãm của đam mê, nhiệt huyết, của lao động và khát khao hoàn thiện

Triển lãm là tâm huyết, là ấp ủ của các thành viên trong câu lạc bộ. Mỗi bức hình là góc nhìn, là công sức đồng thời cũng là thông điệp mà người nhiếp ảnh muốn gửi tới người xem.

“Nhiếp ảnh đối với tôi là không phải là nhìn mà là cảm”

Đi đầu tiên, về sau cùng, “Dấu ấn” là thành quả cho hành trình lao động, lăn lộn, không ngại gian nan của những phóng viên ảnh. Với hơn 70 thành viên đang làm việc cho các cơ quan báo chí tại Hà Nội, CLB phóng viên ảnh Hà Nội đang từng ngày, từng giờ âm thầm ghi lại những sự kiện, những khoảnh khắc diễn ra khắp mọi nơi, góp phần truyền tải mọi vận động của cuộc sống tới công chúng một cách khách quan, rõ nét nhanh chóng nhất về mọi mặt xã hội.

Triển lãm không chỉ thể hiện dấu ấn riêng của mỗi phóng viên mà còn là dấu ấn của cả một câu lạc bộ đầy nhiệt huyết, đam mê, là không gian sinh hoạt nghiệp vụ thân thương, gần gũi của các thành viên.

ad874b704_64537303_478040956297990_1868055468019023872_n.jpg    

Những người phụ nữ Dao Thanh phát livestream tại Lễ hội kiêng gió ở Bình Liêu, Quảng Ninh (Ảnh: Phạm Quang Vinh)

Như những con ong cần cù, chăm chỉ, lặng lẽ lao động, âm thầm rót mật cho đời, các phóng viên tận tình ghi lại những hình ảnh về một Việt Nam đang từng ngày vươn lên mạnh mẽ, năng động trên mọi mặt, để lại những ấn tượng sâu đậm trong mắt du khách quốc tế. 

                      ad874b704_597074_478040776298008_7198649343132303360_n_1.jpg                        

Các nhiếp ảnh gia và các thành viên trong CLB

Anh Nguyễn Xuân Chính, đại diện CLB Phóng viên ảnh báo chí Hà Nội cho biết: "Họ chính là những người ngày ngày sát cánh đưa tin bằng hình ảnh ở mọi lĩnh vực, các sự kiện lớn nhỏ của xã hội để truyền tải các thông tin trực quan một cách nhanh nhất cho độc giả, công chúng. 5 năm qua, chúng tôi đã tập hợp và đoàn kết lại để cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về nghề và giúp đỡ nhau trong công việc. Có thể các tác giả chưa mang đến triển lãm những bức ảnh xuất sắc nhất nhưng trong mỗi bức hình chứa đựng rất nhiều dấu ấn và những kỷ niệm về nghề".

Triển lãm cũng là dịp để các phóng viên gặp gỡ, trao đổi, chia sẽ về kỹ năng tác nghiệp, chụp ảnh trong thời đại mới, không ngừng học hỏi, lắng nghe những đóng góp để hoàn thiện mình và phục vụ công chúng tốt hơn.

Sự kiện một lần nữa khẳng định sức ảnh hưởng, sức nặng, sự lan tỏa thể loại ảnh báo chí trong nền tảng đa dạng từ báo in, báo điện tử đến từ các loại hình truyền thông đa phương tiện khác. Triển lãm mở cửa tự do cho khách tham quan tại Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội và kéo dài đến hết ngày 22/6.
                                    
                                                                                                    Huy Ngọc

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Trung thu trong đôi mắt ngàn sao

Trung thu trong đôi mắt ngàn sao

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Tết Trung thu trong tín ngưỡng người Việt được xem là Tết của trẻ em. Nhưng, tại nhà X1, ngõ 17 Hoàng Ngọc Phách, phóng viên được chứng kiến một cái Tết Trung thu đặc biệt. Tết Trung thu của những đứa trẻ mang hình hài “trưởng thành”.

[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Theo quyết định số 590/QĐ-CTN Chủ tịch nước ký ngày 25/6/2024, quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Hoạt động diễn ra vào ngày 6/6, nhằm tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo ngành báo chí - truyền thông tại các đơn vị.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN