Em nhỏ vùng cao ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo

(Sóng Trẻ) Cô bé dân tộc Thái mới chỉ 15 tuổi, quyết định ra Hà Nội làm thuê để thực hiện ước mơ của mình. Không ít người đã xúc động khi nghe kể về câu chuyện của em.

Hoàn cảnh éo le

Quê ở xóm Chà Đáy, xã Noong Luông, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Hà Thị Hoa là con thứ ba trong một gia đình có năm chị em. Bố mẹ làm nông, nguồn thu nhập ít ỏi không đủ nuôi sống cả gia đình. 

Vì hoàn cảnh khó khăn, hai chị lớn đã phải đi làm xa. Vừa học hết lớp 9, Hoa cũng phải bỏ dở để xuống Hà Nội làm thuê kiếm tiền đỡ mẹ. 

ed8611693_hinh_1.jpeg
Em Hà Thị Hoa

Rất thích đến trường

Trò chuyện với cô bé, sự ngây thơ trong sáng của tuổi 15 vẫn còn nguyên vẹn. Khi hỏi Hoa có muốn tiếp tục đến trường nữa không? Chẳng một chút chần chừ, Hoa gật đầu cái rụp. Đôi mắt tròn xoe lại sáng lên hi vọng. 

Học hết lớp 9, bố mẹ Hoa không thể cho em tiếp tục đến trường. Bản thân em hiểu vì điều kiện gia đình không cho phép nên chỉ biết nằm khóc mấy ngày liền. Trường cấp 2 của Hoa cách nhà 5km. Trường cấp 3 còn nằm tận dưới Huyện. Những hôm đi học, các em phải dậy từ 5h sáng đi bộ tới lớp. Lội qua mấy con suối, vất vả nhất là vào mùa đông và những ngày trời mưa lụt lội. 

Khó khăn là thế nhưng cũng không ngăn được quyết tâm đến trường. “Chúng em thích học chữ lắm!” – Hoa nói hồn nhiên. Đặc biệt, Hoa rất thích học Tiếng Anh. Năm lớp 8, cô bé đã được công nhận giải môn Tiếng Anh cấp Huyện. 

ed8611693_hinh_2_1.jpg
Hoa nắn nót viết những dòng Tiếng Anh giới thiệu về bản thân mình.

Ước mơ nhỏ bé

Cô bé dân tộc Thái 15 tuổi này luôn ấp ủ ước mơ được trở thành cô giáo, dạy học cho các em nhỏ ở quê mình. Hoa chia sẻ em sẽ đi làm ở Hà Nội một năm. Tiền lương hàng tháng cô bé sẽ gửi cho mẹ hai phần ba để đỡ đần mẹ nuôi hai em ăn học. Phần còn lại em tích cóp vào để năm sau được đi học tiếp. Cô gái bé nhỏ khẳng định: “Em sẽ không bỏ dở ước mơ đâu chị! Em sẽ học tiếp để được làm cô giáo!”. 

Lê Ngọc Anh
Phát thanh K31


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN