Gian nan nghề lặn biển ở Hà Tĩnh


(Sóng Trẻ)- Cuộc sống của những người dân làng “lặn” nơi đây vốn gặp nhiều nguy hiểm rình rập nay lại càng khó khăn hơn sau sự cố môi trường biển Miền Trung.

Về thăm làng chài ở vùng biển miền Trung làng chài Xuân Hòa trên địa phận xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Xuân Hòa những ngày này nhộn nhịp hơn trước, chứng kiến những mẻ cá, mẻ hàu tươi nn sau mấy tháng trời “ treo khơi” do sự cố môi trường biển từ nhà máy Formosa. Cũng như bao người dân làng chài ven biển miền Trung khác, người dân làng chài Xuân Hòa được biết đến với nghề lặn biển có từ bao đời nay. Theo lời kể của cụ Trần Văn Năm người có kinh nghiệm hơn 50 năm  lao động dưới đáy biển. Cái nghề mà người ta vẫn thường gọi với cái tên “ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ”

Chia sẻ của những người dân làng chài Xuân Hòa:

.

Ông Hòa người cha có cả 2 con đều theo nghề thợ lặn mấy năm nay vẫn thường có thói quen, cứ sáng tiễn con đi lặn chiều tối lại đón con về với những mẻ hải sản tươi nn. Trái với sự phấn khởi sau từng chuyến ra khơi của những năm về trước. Ông Hòa trầm ngâm: “ sau sự cố môi trường biển sinh vật trên biển ngày một cạn, thu nhập không còn được bằng một nửa so với những ngày thất bát trước,  nhưng nghề lặn là gánh mưu sinh chúng tôi không thể bỏ được”.
Công việc của người thợ lặn bắt đầu từ tờ mờ sáng đến tận chiều tối. Hàng ngày, bằng kinh nghiệm của mình, họ nhìn nước, hướng gió, cứ thấy nước trong sóng lặng là ra khơi. Mỗi tàu có khoảng 10 thợ lặn, trên tàu có máy bơm khí ô xy và ống dẫn khí cho thợ lặn ngậm vào miệng.

1ac82b493_bai_1_huong.gif

Thợ lặn chuẩn bị dụng cụ lặn cho chuyến ra khơi từ tờ mờ sáng 

Trước khi nhảy xuống biển, mỗi thợ lặn phải đeo vào thắt lưng một chuỗi chì từ 15 đến 20kg để đủ sức dìm người xuống đáy, tay cầm một cái cào bằng sắt, trên cổ được tròng cái túi đựng sò trông giống như một cái vợt, khi đựng đầy có trọng lượng trên dưới 50kg. Nghề lặn đúng là một nghề cơ cực.
Người ta vẫn thường gọi cho cái nghề lặn ở làng Xuân Hòa với cái tên nhạy cảm là nghề “ ăn cơm dương gian làm việc âm phủ”. Đúng vậy sống chung với biển sống trong biển chết cũng về với biển. Những người dân làng lặn không giấu được cảm xúc khi nghĩ về những điều không may sẽ xảy ra đối với người thân của họ. Anh Trần Hữu Huân không giấu nỗi hoang mang khi nhớ lại, anh kể: “ trong một lần đi lặn anh không may bị “nhấn” (nước biển ép) đến bây giờ chân anh chịu tật đi không còn vững, đi lại khó khăn nhưng bám biển là điều mọi người đàn ông trong làn này phải làm để nuôi sống gia đình”. 
Có không ít thợ lặn xấu số đã bị thần biển cướp đi khi mới vào nghề 1, 2 năm. Cái nghề mà không phải nơi đâu người ta cũng giữ được.  Một phần vì gánh mưu sinh, một phần vì giữ truyền thống  của ông cha.

1ac82b493_bai_1a_huong.jpg

Mặt trời tắt, hoàng hôn buông xuống cũng là khi các anh “lính lặn” trở về với những thành quả sau một ngày ngâm mình trong muối biển
Chia sẻ của bạn Lê Thị An về ngôi làng độc đáo vùng biển Thạch Bằng Hà Tĩnh:


Mỗi con người một số phận, những miền đất cho ta những nghề mưu sinh khác nhau. Đối với bà con làng chài nơi đây cũng thế họ sống mưu sinh bằng chính cái nghề cao quý mà ông cha truyền lại từ bao đời nay. Biển là một phần máu thịt của họ. Chia tay Xuân Hòa nhưng những cảm xúc về những con người làn da rám nắng, ngăm đen vì muối biển sẽ là những kí ức không thể  phai trong chúng tôi. Không biết đến bao giờ biển mới thật sự trở lại bình yên, để những người lính biển không còn sợ ngấm chì, ngấm hóa chất độc hại. cầu mong trời yên, biển lặng mọi để đời sống bà con thêm ấm êm, no đủ.
                                     Nguyễn Hường
                                                               Báo chí Đa phương tiện k34a1

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN