Người trẻ lan toả vẻ đẹp của làn điệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh qua sự kiện “Quan Họ Hò Quan”

(Sóng trẻ) - Ngày 6/12, sự kiện văn hóa - nghệ thuật “Quan Họ Hò Quan” chính thức được diễn ra tại 508 Trường Chinh (Hà Nội). Với hành trình 3 chặng đầy cảm xúc, chương trình mang đến cho người tham dự cơ hội tiếp cận gần hơn với di sản Quan họ Bắc Ninh.

Trong khuôn khổ sự kiện “Quan Họ Hò Quan”, khán giả được lắng nghe chia sẻ chuyện nghề. Đồng thời người tham dự còn xem vở nhạc kịch Quan họ chuyển thể từ truyện cổ tích “Trương Chi - Mỵ Nương” và trải nghiệm hát giao duyên với các nghệ sĩ.

Trong buổi giao lưu, những câu chuyện “giữ lửa” và "truyền lửa" được kể lại đầy cảm xúc từ hai thế hệ nghệ sĩ: NSƯT Xuân Mùi - Nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh hay còn được biết đến là “Người truyền lửa văn hoá Quan họ và nghệ sĩ Hương Sao - nghệ sĩ trẻ đến từ Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, diễn viên Xuất sắc từ Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi talkshow, NSƯT Xuân Mùi cho biết khi nói đến quan họ cần nhìn ở nhiều góc độ cả ở xưa và nay. Cách đây khoảng 57 năm, ở Bắc Ninh gần như không ai hát Quan họ. Lớp trẻ không hát, chỉ có những cụ già nhớ Quan họ thường tụ họp lại hát cho vơi nỗi nhớ. Vì thế, chúng tôi vẫn hay nói rằng: “Quan họ là của người già/Hừ la hối hự như là tụng kinh/Cháu con chỉ thích xập xình/Hừ la hối hự một mình cụ nghe".

“Bây giờ, Quan họ đã lan tỏa rất rộng rãi. Ở Bắc Ninh, trẻ lên 3 đã có thể hát Quan họ rất hay, dù nói chưa sõi nhưng hát đã tròn vành rõ chữ và ở cả những cụ già ở tuổi 105 vẫn còn cất lên được những câu Quan họ truyền cảm”, NSƯT Xuân Mùi chia sẻ thêm. (Ảnh: Ngân Hà)
“Bây giờ, Quan họ đã lan tỏa rất rộng rãi. Ở Bắc Ninh, trẻ lên 3 đã có thể hát Quan họ rất hay, dù nói chưa sõi nhưng hát đã tròn vành rõ chữ và ở cả những cụ già ở tuổi 105 vẫn còn cất lên được những câu Quan họ truyền cảm”, NSƯT Xuân Mùi chia sẻ thêm. (Ảnh: Ngân Hà)

Tiếp nối phần chia sẻ của diễn giả, chương trình bước sang chặng hai với vở nhạc kịch Quan họ chuyển thể “Trương Chi - Mỵ Nương” được biểu diễn bởi CLB Kịch trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Việc đưa tích xưa lên sân khấu dưới hình thức nhạc kịch cho thấy sự táo bạo của các bạn sinh viên trong tư duy nghệ thuật.

Bạn Thu Hằng thể hiện vai Mỵ Nương trên sân khấu với phần trình diễn hát Quan họ đầy tự tin. (Ảnh: Ngân Hà)
Bạn Thu Hằng thể hiện vai Mỵ Nương trên sân khấu với phần trình diễn hát Quan họ đầy tự tin. (Ảnh: Ngân Hà)
Câu chuyện tình yêu của đôi trai gái vượt qua rào cản về ngoại hình để đến với nhau được thể hiện bằng những làn điệu Quan họ mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. (Ảnh: Ngân Hà)
Câu chuyện tình yêu của đôi trai gái vượt qua rào cản về ngoại hình để đến với nhau được thể hiện bằng những làn điệu Quan họ mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. (Ảnh: Ngân Hà)

Điểm nhấn cuối của chương trình là không gian hát giao duyên đằm thắm. Các nghệ sĩ và khán giả cùng hoà ca những làn điệu Quan họ da diết khiến âm hưởng di sản lan tỏa khắp khán phòng.

Khán giả hào hứng hoà ca cùng với các nghệ sĩ trên sân khấu những làn điệu dân ca quan họ quen thuộc như “Bèo dạt mây trôi”, “Cò lả”. (Ảnh: Ngân Hà)
Khán giả hào hứng hoà ca cùng với các nghệ sĩ trên sân khấu những làn điệu dân ca quan họ quen thuộc như “Bèo dạt mây trôi”, “Cò lả”. (Ảnh: Ngân Hà)

Chị Phương Thảo (24 tuổi, Bắc Ninh) cho biết: “Mình rất ấn tượng khi các bạn trẻ có thể tổ chức một sự kiện thực tế, chỉn chu và truyền tải được nhiều thông điệp ý nghĩa về Quan họ Bắc Ninh. Đặc biệt, trong phần nhạc kịch dù thời lượng không dài những vẫn giúp khán giả thưởng thức được nhiều làn điệu Quan họ đặc sắc. Điều đó thực sự ý nghĩa và khiến mình rất ấn tượng”.

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện "Quan Họ Hò Quan", bạn Đặng Thị Như Quỳnh - Trưởng Ban Tổ chức cho biết: “Chúng mình mong muốn người trẻ không chỉ nghe Quan họ, mà còn được sống trong không gian và được cảm nhận sự tinh tế của từng câu hát, từng nhịp giao duyên. Quan Họ Hò Quan không chỉ là một sự kiện, mà là hành trình kết nối di sản với hơi thở cuộc sống hôm nay”.

Qua từng hoạt động từ phần giao lưu chia sẻ với diễn giả đến tiết mục nhạc kịch chuyển thể và hát giao duyên, khán giả được tiếp cận với làn điệu Dân ca Quan họ một cách gần gũi và đầy cảm xúc. Sự kiện “Quan Họ Hò Quan” là một minh chứng sống động rằng văn hóa truyền thống vẫn luôn có chỗ đứng. Đặc biệt khi có bàn tay người trẻ tiếp tục gìn giữ và kể lại câu chuyện văn hóa theo ngôn ngữ của thời đại hôm nay.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN