Hàng nghìn người dân “vượt nắng thắng mưa” chờ đoàn diễu binh từ sớm
(Sóng trẻ) - Mặc dù buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần hai diễn ra vào 20 giờ ngày 24/8 nhưng ngay từ 7h sáng, nhiều người dân đã ngồi dọc các tuyến đường để giữ chỗ, chờ đoàn diễu binh đi qua.
Đông đảo người dân đổ về các tuyến phố có đoàn diễu binh đi qua như: Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Tràng Tiền, Liễu Giai,... để chọn cho mình vị trí thuận tiện nhất. Tại các tuyến phố đó, không chỉ các bạn trẻ mà các cựu chiến binh, người người cao tuổi hay các gia đình có con nhỏ đều có mặt từ rất sớm với tâm trạng sôi nổi, hào hứng.
Để thuận tiện cho việc ngồi đợi trong hàng giờ liên tiếp, nhiều người dân mang theo đầy đủ tư trang như: tờ báo, tấm thảm làm chỗ ngồi; chiếc mũ, nón, ô để che nắng, che mưa; có gia đình còn dựng lều cắm trại;... Một số gia đình còn chu đáo chuẩn bị đa dạng đồ ăn, thức uống để “lót dạ” suốt thời gian chờ đợi. Thậm chí, có bạn trẻ mang cả bếp du lịch để nấu ăn ngay trên đường phố.
Với những ai chưa kịp mang đồ ăn, một số nhân viên vệ sinh môi trường còn giúp người dân đặt suất ăn, mang đến tận tay cho mọi người. Dù chưa quen biết trước đó, nhưng người dân vẫn vui vẻ chia nhau cái bánh, chai nước, trò chuyện với chủ đề xoay quanh buổi diễu binh.

Người dân dù ngồi đợi trong nhiều giờ từ sáng đến tối để có thể xem các chiến sĩ diễu binh, diễu hành nhưng không ai lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thậm chí, càng sát giờ buổi tổng hợp luyện diễn ra, nhiều người dân càng trở nên háo hức. Trong đó, có những gia đình còn lặn lội từ các tỉnh khác về Thủ đô Hà Nội để hòa chung không khí rộn ràng của ngày Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2/9.
Chị Phạm Thị Xuân (40 tuổi, Quảng Ninh) đã vượt quãng đường xa hơn 200 km để ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành cùng gia đình, người thân. Chị cho biết: “Ở nhà, tôi nhìn thấy không khí rộn ràng của ngày đại lễ qua mạng xã hội, trong buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất. Vì vậy, trong lần tổng hợp luyện này, tôi đã cùng gia đình đến Hà Nội để cùng hòa mình vào niềm vui của đất nước. Dù 8 giờ tối mới bắt đầu nhưng vì quá háo hức nên tôi đã cùng mọi người ra phố từ 2 giờ chiều, để có thể ngồi ở những vị trí đẹp xem đoàn diễu binh đi qua”.
Theo chị Xuân, chị cùng gia đình cảm thấy rất xứng đáng khi ra Hà Nội xem diễu binh, dù phải đến sớm và ngồi chờ nhiều giờ đồng hồ. Chị vui vẻ cho hay: “Chỉ cần được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc trang nghiêm ấy thì mọi mệt nhọc trong tôi đều tan biến hết”.
Sự háo hức, mong chờ không chỉ xuất hiện ở những gia đình từ các tỉnh xa tới mà còn ở ngay những người sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Dù đã tận mắt xem buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất, nhiều người dân Thủ đô vẫn háo hức, trông mong vào buổi tổng hợp luyện lần hai.
Bà Trương Thị Hòa (68 tuổi, phường Đống Đa) hào hứng chia sẻ: ‘Hôm nay tôi đã cùng một số người bạn đi dạo quanh phố cổ Hà Nội từ 7h sáng. Khắp nơi được trang trí cờ đỏ sao vàng rất đẹp, khiến lòng tôi càng thêm rộn ràng, mong chờ đến ngày Quốc khánh 2/9. Sau khi dạo quanh các con phố, chúng tôi quyết định dừng lại tại đường Trần Phú, ngồi chờ cho đến giờ diễu binh, diễu hành”.

Bạn Minh Thơ (26 tuổi, Hưng Yên) vẫn cảm thấy rất bất ngờ khi đông đảo người dân đã có mặt. “Vì trọ mình ở trên tuyến đường mà các phương tiện giao thông đều bị cấm để phục vụ đại lễ, nên mình đã ra đây từ buổi sáng. Mình đã nghĩ chưa có ai nên dự định sẽ vào các hàng quán xung quanh ngồi đợi đến chiều, nhưng khi đến nơi, mọi người hầu như đã có mặt”, Minh Thơ chia sẻ.
Bên cạnh đó, Minh Thơ cho biết, bạn trai cô tham gia diễu binh, diễu hành trong dịp lễ lần này: “Vì bạn trai mình hằng ngày phải sinh hoạt theo quân đội cũng như làm các nhiệm vụ nên rất lâu rồi chúng mình chưa được gặp nhau. Tranh thủ cơ hội này, mình lên đây chờ từ sớm để mong có thể gặp, động viên, cổ vũ tinh thần tới bạn ấy”.
Đường phố Hà Nội những đại lễ luôn đông đúc hơn thường nhật. Với quy mô của sự kiện, nhiều người dân sẵn sàng gác lại mọi công việc riêng để được hòa chung vào bầu không khí chung của cả dân tộc. Dịp kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9 lần này không chỉ để ôn lại những trang sử vẻ vang của dân tộc, tưởng nhớ công lao của các thế hệ trước mà còn là dịp để người dân khắp mọi miền đất nước thể hiện niềm tự hào dân tộc và sức mạnh đoàn kết của người Việt Nam.