Nghề nặn tò he: “khéo léo chưa đủ, cần phải kiên trì”

(Sóng Trẻ) - Là một người con trong gia đình đã có tới năm thế hệ nối tiếp nhau làm nghề, nghệ nhân Đặng Đình Huynh tâm sự “nghề nặn tò he không giàu mà chỉ đủ ăn thôi, người nặn tò he phải có đôi bàn tay khéo léo nhưng cũng phải rất kiên trì luyện tập thì mới có thể làm ra được những hình thù đẹp mắt”.

Nằm cách Hà Nội khoảng 40km về phía Nam, làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, từ lâu đã nổi tiếng với nghề nặn tò he độc nhất vô nhị được lưu truyền qua hàng nghìn năm. Ngày nay với sự phát triển của công nghệ hiện đại đã làm ra nhiều đồ chơi đa dạng và hấp dẫn hơn. Nhưng những con tò he mang hồn cốt của dân tộc Việt vẫn có cho mình chỗ đứng vững chắc. Nghệ nhân Đặng Đình Huynh luôn đau đáu tình yêu với nghề, 3 người con đều được chú dạy nặn tò he từ nhỏ bởi chú không muốn mất đi cái “nghề vốn ” mà cha ông đã để lại.

091770921_anh_1.jpg
 Những sản phẩm tò he rất đa dạng,mang hồn cốt của dân tộc được mang đi trưng bày ở các lễ hôi, phố đi bộ (Hà Nội)

091770921_anh_2.jpg
Cô Nguyễn Thị Miền (vợ chú Huynh), kéo bột để quyện với phẩm màu đồng thời làm cho bột dẻo và mịn hơn 

091770921_anh_3.jpg
 Bột được nhào cùng với phẩm màu phải theo một tỷ lệ phù hợp để tạo nên những cục bột đầy đủ màu sắc

091770921_anh_4.jpg
Tò he được được tạo nên từ những cục bột đầy màu sắc với nguyên liệu chính là gạo nếp kết hợp với phẩm màu

091770921_anh_5.jpg
Có rất nhiều nghề trong làng có thu nhập cao, nhưng chú Huynh vẫn miệt mài nặn tò he để lưu giữ lại nét đẹp đã có từ trăm năm mà cha ông đã để lại 

2771de30d_anh_6.jpg
 Với những dụng cụ và vật liệu đơn giản, đôi bàn tay khéo léo của chú Huynh đã “thổi hồn” vào bông hoa, làm cho nó có thêm sức hấp dẫn

Từ khi có phố đi bộ, đều đặn 3 ngày cuối tuần vợ chồng chú Huynh cùng những nghệ nhân trong làng đem những con tò he do chính mình làm, để giới thiệu đến người dân và du khách nước nài. Sản phẩm độc đáo, hấp dẫn, mang hồn cốt của dân tộc được mọi người hào hứng đón nhận đặc biệt là các bạn nhỏ. Với mong muốn “nối dài hơn” nghề truyền thống, chú Huynh rất nhiệt tình chỉ bảo cho các em nhỏ cách nặn, tạo dáng theo ý thích

2771de30d_anh_7.jpg
2 anh em Phúc và Bảo chăm chú theo dõi khi được chú Huynh hướng dẫn cách nặn và tạo dáng những con tò he

2771de30d_anh_8.jpg
Nụ cười trầm trồ, thích thù, ngạc nhiên của 2 em nhỏ khi lần đầu tiên được theo dõi chị gái mình nặn tò he 

Nụ cười trẻ thơ chính là sợi dây gắn kết, là cánh cửa mở ra hi vọng về sự phát triển của nghệ thuật tò he truyền thống.



                                                                        Hà Hiền – Nguyễn Phượng
                                                                               Báo mạng K35

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN